Giao lưu với đạo diễn Đỗ Quốc Trung của phim "Con kể ba nghe", tôn vinh nghề xiếc

(NLĐO) – Khi điện ảnh nghiêng mình trước nghề xiếc đã là những cảm xúc khi khán giả đến rạp xem phim "Con kể ba nghe"

Giao lưu với đạo diễn Đỗ Quốc Trung - phim "Con kể ba nghe", góp phần tôn vinh nghề xiếc - Ảnh 1.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung

Buổi chiếu và giao lưu tại TPD lúc 18 giờ, thứ năm ngày 22-1 tại Trung tâm TPD tổ chức chiếu phim và giao lưu với đạo diễn Đỗ Quốc Trung tại rạp Lotte West Lake. Đây không chỉ là dịp giới thiệu phim "Con kể ba nghe", mà còn là một cuộc gặp gỡ để trò chuyện về con đường làm phim, về điện ảnh tác giả, về cách kể những câu chuyện nhỏ bằng sự kiên nhẫn và niềm tin. Giới chuyên môn và khán giả tại TP HCM mong muốn sẽ có một chương trình giao lưu với đạo diễn tại Nhà văn hóa Thanh Niên trong thời gian tới.

PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét giữa nhịp sống hiện đại ngày càng vội vã, nơi con người ngày càng ít khi ngồi lại để thật sự lắng nghe nhau, "Con kể ba nghe" xuất hiện như một lời thủ thỉ chậm rãi, lặng lẽ mà sâu.

"Bộ phim kể về một nghệ sĩ xiếc đi trên dây và cậu con trai khép kín, trong hành trình tìm lại sự kết nối đã đánh mất – một hành trình diễn ra giữa ánh đèn rực rỡ nhưng mong manh của sân khấu, nơi mỗi bước chân là một lần đánh cược, và mỗi im lặng là một khoảng cách chưa kịp gọi tên. Tôi đánh giá cao ý tưởng của bộ phim góp phần tôn vinh nghề xiếc tại Việt Nam" – PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái nói.

Giao lưu với đạo diễn Đỗ Quốc Trung - phim "Con kể ba nghe", góp phần tôn vinh nghề xiếc - Ảnh 2.

Cảnh trong phim "Con kể ba nghe"

Trong thế giới phim, hai cha con dần mở lòng, dần học cách nhìn lại nhau, chạm vào những tổn thương cũ và chữa lành bằng sự hiện diện. Nghề xiếc hiện lên như một ẩn dụ đẹp và buồn: con người phải giữ thăng bằng không chỉ trên sợi dây sân khấu, mà cả trong chính đời sống tình cảm của mình.

Đỗ Quốc Trung - Hậu trường, nơi cảm xúc được tạo hình

Những hình ảnh hậu trường sẽ được công bố trong buổi giao lưu, qua đó sẽ cho thấy đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã trực tiếp làm việc cùng dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh và Quốc Khánh trên bối cảnh phim rất chân thật và đầy vất vã.

Không khí trường quay luôn toát lên tinh thần lao động nghiêm cẩn và sự chăm chút cho từng lớp diễn xuất. Và khán giả sẽ được nghe đạo diễn kể lại quá trình sáng tạo này.

Ở đó, người xem sẽ thấy một Kiều Minh Tuấn trầm lặng trong tạo hình người cha nghệ sĩ xiếc, một Hạo Khang trẻ trung nhưng khép kín trong vai cậu con trai, cùng Phương Thanh và Quốc Khánh – những gương mặt dày dạn trải nghiệm đã làm cách nào để nâng đỡ cảm xúc cho câu chuyện bằng sự từng trải rất đời?

Giao lưu với đạo diễn Đỗ Quốc Trung - phim "Con kể ba nghe", góp phần tôn vinh nghề xiếc - Ảnh 3.

Phim "Con kể ba nghe"

Đỗ Quốc Trung - Một câu chuyện nhỏ, nhưng dư âm dài

Trên thực tế "Con kể ba nghe" không kể một bi kịch lớn. Phim chọn đi vào những rạn nứt rất quen thuộc của đời sống: sự xa cách giữa cha và con, sự bất lực của người lớn khi không biết nói ra cảm xúc, và sự cô đơn của người trẻ khi không tìm được tiếng nói chung.

"Trong không gian xiếc – nơi tiếng vỗ tay vang lên rồi tắt rất nhanh – những con người ấy học cách đối diện với nhau bằng sự thành thật. Nghề xiếc trong phim hiện lên như một đời sống: lộng lẫy bên ngoài, khắc nghiệt bên trong, đòi hỏi khổ luyện, hy sinh, và chấp nhận rủi ro. Phim sẽ đưa khán giả đến với sự gian nan của nghề xiếc" – NSND Phi Vũ nhận xét.

Đỗ Quốc Trung – một con đường làm nghề bền bỉ

Phim "Con kể ba nghe" là dấu mốc mới trong hành trình của Đỗ Quốc Trung – đạo diễn, giảng viên và thành viên kỳ cựu của Trung tâm TPD.

Từ những phim ngắn từng được đánh giá cao như: "Trực nhật với Thư Kỳ", "The Drunk", "Cá Chuối"…, anh đã sớm cho thấy xu hướng làm phim nghiêng về nội tâm, về những số phận nhỏ bé và những xung đột thầm lặng.

Từng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất cuộc thi phim 48 giờ Việt Nam (2011), giải Trái tim hồng YxineFF (2012), Đỗ Quốc Trung thuộc lớp đạo diễn trẻ trưởng thành từ môi trường làm phim độc lập, tự học, tự làm và tự chịu trách nhiệm với từng khuôn hình.

Hành trình đến với điện ảnh của anh bắt đầu rất sớm, từ những "sân khấu trong hộc tủ" thời thơ ấu, đến ngôi vị thủ khoa Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, rồi những năm tháng gần như sống ở TPD để dựng phim, tự xoay xở kinh phí, tự nuôi dưỡng ước mơ.

Phim "Con kể ba nghe" có thể không ồn ào. Nhưng với những ai từng đi qua những khoảng lặng trong gia đình, từng có những điều muốn nói mà chưa kịp nói, bộ phim có lẽ sẽ để lại một dư âm rất lâu – như tiếng vỗ tay vang lên trong rạp xiếc rồi tan đi, chỉ còn lại sự im lặng rất sâu trong lòng người xem.