Giữ gìn TP HCM sạch đẹp là món quà ý nghĩa mừng đại lễ 30-4

(NLĐO) - Mỗi người dân cần thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động thiết thực, bắt đầu từ việc giữ gìn vệ sinh nơi công cộng

Những ngày qua, TP HCM rực rỡ trong không khí chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành quy mô lớn. Các tuyến phố đều rợp cờ hoa, ánh mắt người dân ánh lên niềm tự hào, háo hức chờ đón sự kiện lịch sử.

Trước 3-4 tiếng diễn ra hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành, người dân đã đổ về trung tâm thành phố, chọn vị trí đẹp để có thể theo dõi trọn sự kiện. Họ đem theo bánh kẹo, thức ăn nhẹ, nước uống để chờ đợi. Đáng nói là khi ra về, túi nilon, chai nhựa, áo mưa... bị bỏ lại, vương vãi từ đường phố đến gốc cây, thảm cỏ. Lực lượng vệ sinh môi trường phải làm việc xuyên đêm để dọn dẹp. Hình ảnh chưa đẹp này không chỉ gây nhếch nhác mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh văn minh của thành phố trong mắt bạn bè quốc tế.

img

Sau sự kiện, rác thải vương vãi khắp nơi

"Mọi người đến theo dõi diễu binh, diễu hành, mặc áo cờ đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc và cùng hát Quốc ca, cùng reo hò mỗi khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Những hình ảnh đó rất đẹp, tạo không khí của ngày lễ hội, đồng thời thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc rất lớn.

img
img
img

Công nhân vệ sinh dọn dẹp sau mỗi sự kiện

Tuy nhiên, đây là sự kiện trọng đại của TP HCM và cả nước, khách quốc tế và báo chí quốc tế có mặt rất đông. Sẽ đẹp hơn rất nhiều trong mắt bạn bè quốc tế nếu mỗi người đến xem diễu binh, diễu hành giữ một thái độ ứng xử chừng mực; bày tỏ tình yêu nước và lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống cũng như các chiến sĩ tham gia diễu binh hôm nay với sự trân trọng cần có; chung tay giữ gìn hình ảnh thành phố bằng việc không xả rác bừa bãi, giữ vệ sinh chung… Chỉ cần thế thôi cũng đủ thể hiện tình yêu nước và tự hào dân tộc"- chị Nguyễn Diệu (SN 1991, ngụ quận Tân Bình) bày tỏ.

img
img

Nhiều bạn trẻ ở lại phụ thu dọn rác

Là một trong các bạn trẻ đem theo túi đựng rác, găng tay nilon để nhặt rác sau mỗi sự kiện, bạn Lê Thị Hồng Gấm (SN 2003, ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ: "Với chúng em, hành động nhỏ này cũng là cách để thể hiện lòng tự hào và trách nhiệm đối với thành phố. Theo em, một thành phố sạch đẹp trong ngày hội lớn chính là món quà ý nghĩa nhất mà mỗi người dân có thể cùng nhau tạo nên để tri ân quá khứ và vun đắp tương lai".

img

img
img

Rác bị bỏ lại từ đường phố đến gốc cây, thảm cỏ

Chị Hồ Vy (SN 1998, ngụ quận 3) cũng góp ý: "Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta thể hiện tình yêu nước bằng những việc làm thiết thực nhất. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày lễ trọng đại, nếu mong muốn tham gia sự kiện, mỗi người nên đem theo túi đựng rác cá nhân, tự thu gom rác thải của mình, bỏ rác đúng nơi quy định. Dạy trẻ em đi cùng về ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Cổ vũ nhiệt tình nhưng luôn giữ sự lịch thiệp, trật tự. Hợp tác với lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn, trật tự. Cùng chung tay giữ cho thành phố sạch đẹp, văn minh trong ngày hội lớn sẽ giúp mỗi khoảnh khắc hôm nay trở thành niềm tự hào mai sau...".

img

Sự kiện càng đông người thì lượng rác thải càng lớn

img