Ấn tượng nước Úc

Nhân chuyến du lịch sang nước Úc, tôi có dịp chứng kiến Bà Thủ tướng Úc đi làm bằng xe buýt, nhưng ấn tượng nhất là các Police trong lúc làm nhiệm vụ, đều đi bằng xe đạp. Họ rất thân thiện và dễ thương. Nếu như Công An nước mình được như vậy, có lẽ du khách đến Việt Nam cũng rất muốn chụp hình với họ.

Theo tôi, Việt Nam nên làm một cái gì đó thật cụ thể, không nên vận động mà phải vận dụng. Ví như ngành Công An có thể thay thế xe mô tô bằng xe đạp, thì sẽ tiết kiệm được nhiên liệu, góp phần cải thiện môi trường không khí, thể hiện sự bình dị trước mắt công chúng...

Một vài hình ảnh ghi lại chuyến đi để lại trong tôi nhiều thiện cảm về đất nước bạn và suy tư khi nghĩ về đất nước mình.

img
Lưu niệm cùng các Police đang làm nhiệm vụ tại Tòa nhà Quốc hội Úc

img
Toàn cảnh Tòa nhà Quốc hội mới, đối diện với Nhà Quốc hội cũ

img
  Trước Tòa thị chính 

img

Truyền thuyết kể rằng: Trước khi đi đánh giặc, để đảm bảo an toàn cho ba cô con gái, vị lãnh chúa đã dùng gậy thần biến các con thành tượng đá. Nhưng khi trở về, ông làm mất gậy thần, nên các cô gái mãi mãi là tượng đá...

img
    Nơi thi đấu OLYMPIC , mỗi cây cột khắc tên vận động viên tham gia thế vận hội 

img
  Vườn Thú - Khi đến thăm vườn thú, du khách sẽ được cấp " Giấy chứng nhận tham quan vườn thú "    

img
Trước một cửa hàng của người Việt Nam

img
Lưu niệm cùng các nghệ sỹ đường phố