Biển, trời ở đảo Orcas

(NLĐO) - Orcas là đảo lớn nhất của quần đảo San Juan nằm ở phía Đông Thái Bình Dương thuộc bang Washington, Mỹ. Đến Orcas để thỏa sức chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, lãng mạn và quyến rũ.

Mất gần một giờ đồng hồ đi phà để ra đến đảo, chúng tôi đã được trải nghiệm nhiều điều thú vị trong khoảng thời gian lênh đênh trên biển. Mỗi người cảm nhận sự mênh mông, bao la của biển theo cách riêng của mình; ngây ngất trước một màu xanh trong giao hòa giữa bầu trời và nước biển, xa xa những đảo lớn nhỏ, nhấp nhô, nhiều hình dáng, quanh năm phủ một màu xanh mướt của cỏ cây…
   
Tôi như đắm chìm trước khung cảnh thiên nhiên ấy và mải mê lưu lại những hình ảnh mê hồn này.
            

img
Trên đường ra đảo Orcas, biển trời cùng một màu xanh lam dịu dàng, êm ả
     
img
Vệt nước tung trắng xóa tựa mây trời
          
img
Những chiếc ca nô đang lượn quanh một hòn đảo nhỏ
                
img
Một góc đảo giữa biển trời bao la.
              
img
Bờ biển trên đảo Orcas, nước trong vắt, có thể nhìn thấy những hạ cát li ti nhưng rất lạnh. Những lúc nắng gắt nước vẫn lạnh.
      
img
Một dòng nước nhỏ chảy ra từ khe đá, lúc nào cũng tung bọt trắng xóa.
    
img
Nếu không có ngọn núi xa xa kia thì khó có thể phân định đâu là trời đâu là biển.
         
img
Màu xanh tươi mượt mà của cỏ cây làm cho đảo thêm phần quyến rũ.