Ngắm tượng không đầu ở Thánh địa Mỹ Sơn

Cách thành cổ Trà Kiệu khoảng 20 km, nằm trong một thung lũng có đường kính 2 km, bao quanh bởi đồi núi, Thánh địa Mỹ Sơn là tổ hợp gồm nhiều đền đài, lăng mộ của các vị vua thuộc vương triều Chăm Pa. Nơi đây được xem là một trong những đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam.

Tôi đến thánh địa Mỹ Sơn vào một buổi sáng khi khí trời còn se lạnh. Tôi cảm nhận được không khí mát lành của núi rừng, sông suối và dường như quên đi cái cảm giác lạnh lẽo của ban mai, sự hào hứng trỗi dậy trong tôi để bắt đầu một cuộc khám phá mới.


Trước những di tích còn lại của nền văn hóa Champa, tôi như quên đi cuộc sống ngược xuôi của thực tại mà hồi tưởng về một thời hùng mạnh của xứ sở Champa. Đây! Những cụm tháp nhỏ, tòa tháp chính ở giữa, nhiều tháp phụ bao bọc xung quanh như một sự tôn vinh về quyền lực và phương thức tổ chức xã hội thời ChamPa.

img

Du khách đang tìm hiểu về di tích thánh địa

img
Một góc di tích

img

Một phần quang cảnh của nhóm tháp B và C tại Mỹ Sơn

img

Ngôi tháp hình thuyền ở khu C1

img

Quang cảnh điêu tàn tại Thánh Địa Mỹ Sơn

img

Tàn tích còn lại của tháp bằng đá tại Mỹ Sơn

img

Những phần đổ nát của ngôi tháp có mái cong hình thuyền

img

Vào năm 1904, tại ngôi đền này, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bộ trang sức bằng vàng lá còn nguyên vẹn
duy nhất của các pho tượng được tìm thấy trong nghệ thuật Chăm. Bộ trang sức này từng được trưng bày tại Hội Chợ Marseille năm 1926.

img
Xung quanh các tòa tháp là vô số những biểu tượng dương tính mà người Chăm gọi là Linga.

img
Và đặc biệt, du khách đến thánh địa Mỹ Sơn luôn tỏ ra thích thú với những bức tượng không đầu.
Với những thời điểm đông du khách, các bức tượng này hầu như không có thời gian... nghỉ ngơi.