Nhật Bản: Diễm lệ, yêu kiều và lãng mạn
(NLĐO) - Tôi may mắn được học tập và làm việc ở đất nước Nhật Bản - xứ sở hoa anh đào. Mỗi lúc rãnh rỗi, tôi thường rong ruổi từ Bắc đến Nam cùng chiếc máy ảnh. Những nơi đi qua, tôi ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của cảnh vật thiên nhiên và con người nơi đây.
Nhật Bản được mọi người biết đến với nhiều tên khác nhau, mỗi tên gọi gắn liền với một điểm riêng biệt của đất nước, thân thiện, hiền hòa và lãng mạn. Dù chưa một lần đặt chân đến đất nước này nhưng những hình ảnh này sẽ phần nào giúp bạn cảm nhận được nét đẹp ở xứ sở hoa Anh Đào.

Toàn cảnh Thành phố Hakodate đẹp lộng lẫy về đêm, phía Bắc Nhật Bản (Hokkaido).
Một trong những địa điểm ngắm cảnh đêm đẹp và nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Bến cảng Yokohama.
Thành phố cảng Yokohama nổi tiếng với cảnh đêm
và tòa nhà Landmark Tower cao nhất Nhật Bản – 70 tầng, 296m (tòa nhà thứ hai từ bên trái)

Bến cảng Yokohama nhìn từ ngoài bờ biển vào

Trung tâm Thủ đô Tokyo, khu phố Ginza đắt đỏ nổi tiếng với các gian hàng “đồ hiệu” và những bảng hiệu lộng lẫy.

Công viên Showa Kinen Park (Tokyo). Công viên này các mùa đều đẹp vì mỗi mùa có mỗi loài hoa riêng.
Vào đầu tháng 5, du khách đến tấp nập để ngắm những vườn hoa Tulip nhiều màu sắc.

Công viên Showa Kinen Park (Tokyo). Về chiều khi vắng khách thì công viên trở nên đẹp êm đềm và lãng mạn.

Núi Phú Sỹ có thể nhìn thấy từ Tokyo vào những ngày trời đẹp.

Thành phố Beppu nổi tiếng có nhiều suối nước nóng (Tỉnh Oita, đảo Kyushu, phía Nam Nhật Bản).
Trong hình là những ngọn khói bốc ra từ các mạch suối nước nóng.

Lễ hội Awa Odori (Awa Dance), Tỉnh Tokushima.
Cả người lớn và trẻ em đều rất cuồng nhiệt trong điệu nhảy và tiếng nhạc đặc sắc chỉ có ở Tokushima.

Chân dung Phó Bá Quốc Huy tự chụp