Những ngôi chùa tâm linh bậc nhất tại Myanmar

"Tâm linh Phật Giáo" dường như đã ăn sâu vào tinh thần của người dân Miến Điện. Những ngôi chùa được phết nhủ vàng lấp lánh dường như xuất hiện trong tầm mắt của tôi mỗi lúc mỗi nơi

Đối với người dân Miến Điện, có ba ngôi chùa quan trọng nhất mà họ phải hành hương đến đó một lần trong đời : chùa Shwedagon, chùa Kyaikhtiyo A(cả 2 ngôi chùa này được cho rằng còn lưu giữ sợi tóc của ĐứcPhật Gautama) và chùa Maha Myat Muni (ngôi chùa này có một tượng Phật được cho rằng diễn tã đúng nhất gương mặt đức Phật Thích Ca khi Ngài còn sống). Với tôi, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong những ngày đi bụi Miến Điện là : lắng nghe tiếng chuông chùa để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn

img
Cận cảnh thiết kế trên các hành lang

img

img
Những bức tượng Phật thật đẹp bên trong ngôi chùa

img
Kiến trúc những ngôi chùa khác quanh ngọn tháp trung tâm ở chùa Shwedagon

img
Bắt nguồn từ Hindu Giáo của Ấn Độ đi lên Phật Giáo tiểu thừa nên các
ngọn tháp ở các ngôi chùa mang phảng phất kiến trúc của Hindu Giáo.

img
Những ngọn tháp vươn lên trời xanh

img
Ngọn tháp trung tâm của chùa Shwedagon. Ngọn tháp được dát bằng 50 kg vàng,
đính 5.448 viên kim cương và 2.317 viên đá quý.
Đỉnh tháp được đặt một viên kim cương 76 carat (15gr).

img
Cặp Sinta (sử tử) trước cổng chùa Maha Myat Muni. Chùa Maha Myat Muni
còn được gọi là chùa Mahamuni. Theo tiếng Miến Điện : Mahamuni có nghĩa là nhà hiền triết vĩ đại.


img
Đỉnh tháp của chùa Mahamuni.

img
Bức tượng Phật trong chùa lớn hơn so với tượng gốc ban đầu do nó được đắp vàng lá hàng ngày bởi những mộ đạo.

img
Những ngọn Stupa trắng toát xung quanh chùa Mahamuni

img
Chùa Kyaikhtiyo hay còn gọi là hòn đá vàng. Theo tiếng Miến Điện, Kyaikhtiyo
có nghĩa là : ngôi chùa trên đầu vị tu sĩ. Ngôi chùa nhỏ trên hòn đá được làm bằng vàng thật hoàn toàn.

img
Chiếc thuyền vàng. Theo truyền thuyết, đây là một vị thần giúp cho hòn đá gian đứng vững một cách cheo leo bên sườn núi