Buồn cười với pha “vồ ếch” của Mueller

(NLĐO) - Tiền đạo Thomas Mueller không những thiếu may mắn trong trận thắng 2-1 của Đức trước Algeria vào rạng sáng 1-7 mà còn khiến khán giả có một phen cười lăn với cú trượt chân vô duyên.

Là một trong những ứng cử viên sang giá cho danh hiệu “Vua phá lưới” World Cup 2014, tiền đạo Thomas Mueller đã không làm người hâm mộ thất vọng trong trận đấu mở màn với Bồ Đào Nha với một cú hat-trick. Tuy nhiên, ở những trận đấu tiếp theo, Mueller bỗng trở nên mất duyên dù vẫn được đồng đội tạo cơ hội để vươn lên thành tay săn bàn số 1 ở World Cup kỳ này.

Trong trận đấu với Algeria vào sáng 1-7 cũng vậy, Mueller liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội ăn bàn mười mươi khiến trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ. Không những vậy, tiền đạo này còn làm trò hề cho khán giả với pha một “vồ ếch”. Tình huống xảy ra ở phút 88, tuyển Đức có pha dàn xếp đá phạt rườm rà với sự tham gia của 5 cầu thủ. Sau khi một cầu thủ Đức bỏ bóng, đến lượt Mueller chạy lên nhưng chưa kịp chạm bóng đã cắm đầu xuống đất. Cú trượt chân của Mueller khiến pha đá phạt mất đi sự bất ngờ trong khi khán giả thì ôm bụng cười.

 

img

 

img

 

img

 

Tuy nhiên, cũng không loại khả năng Mueller cố ý làm trò nhằm đánh lạc hướng sự tập trung của đối phương.

 

Mueller thất vọng sau một pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn
Mueller thất vọng sau một pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn

 

Andre Schurrle và Ozil là 2 người đã ghi bàn trong hiệp phụ mang về chiến thắng 2-1 cho Đức trước Algeria. Bàn danh dự của đội bóng châu Phi do công của Djabou.

Cận cảnh cú "vồ ếch" của Mueller: