Schweinsteiger đổ máu vì chức vô địch của Đức

(NLĐO) – Để giành được cúp vàng thế giới, tuyển Đức phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu trong trận chung kết với Argentina vào rạng sáng 14-7.

Trận chung kết đã diễn ra đúng nghĩa của nó với những pha bóng tranh chấp căng thẳng của các cầu thủ hai đội Đức và Argentina. Tuyển Đức đã chiến đấu anh dũng và đã đền đáp xứng đáng với một bàn thắng của Goetze vào cuối hiệp phụ thứ 2. Bởi thế, Goetze đương nhiên được nhiều người nhớ đến nhất trong trận chung kết World Cup 2014. Cuối trận, anh còn được FIAFA trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, cần phải kể đến một người thầm lặng cống hiến sức lực và cả máu của mình để góp phần mang về chiến công cho tuyển Đức, đó chính là tiền vệ Bastian Schweinsteiger. Chính cầu thủ đang khoác áo CLB Bayern Munich là người giúp tuyển Đức làm chủ được khu vực giữa sân, giữ vững thế trận trước những đôi chân khéo léo của những vũ công xứ tango. Sau trận, Schweinsteiger được các chuyên gia bóng đá chấm điểm 8,5/10, cao chỉ sau thủ môn Neuer và Mueller.

 

Schweinsteiger với khuôn mặt máu sau pha va chạm với Aguero

Schweinsteiger với khuôn mặt máu sau pha va chạm với Aguero

 

Không những vậy, cuối trận, tiền vệ của Đức còn để lại hình ảnh khó quên với khuôn mặt đầy máu sau pha va chạm với Aguero bên phía Argentina. Dù đau đớn nhưng Schweinsteiger vẫn nhanh chóng trở lại sân sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc và đã đá trọn vẹn 120 phút.

 

Bastian Schweinsteiger chia vui với bạn gái và HLV Loew (ảnh dưới) sau trận

Bastian Schweinsteiger chia vui với bạn gái và HLV Loew (ảnh dưới) sau trận

 

img

 

Hình ảnh của Schweinsteiger tiêu biểu cho tinh thần kiên cường, ý chí sắt thép của người Đức vốn được cả thế giới ca ngợi. Tuyển Đức vô địch World Cup 2014 đã cho thấy bóng đá của tính kỷ luật và khoa học cao đã lên ngôi một cách xứng đáng.