Chuyện tình JFK Jr, Carolyn và Bergin
Cái chếp thảm khốc vì tai nạn máy bay của vợ chồng John Fitzgerald Kennedy Junior đã trôi qua hơn năm năm. Nay tờ New Idea vừa cho “nổ phát pháo” về tiết lộ động trời: Nam diễn viên kiêm người mẫu Michael Bergin đã từng là người tình của vợ JFK Jr.
Tai nạn thảm khốc
Tên đầy đủ của JFK Jr gần giống tên bố: John Fitzgerald Kennedy Junior - là niềm kỳ vọng của gia đình dòng họ Kennedy kể từ sau khi J. F. Kennedy bị bắn chết ngày 22-11-1963 tại Dallas, Texas. Gia đình muốn JFK Jr khởi đầu sự nghiệp chính trị bằng cách tranh cử vào thượng viện đơn vị New York trong kỳ bầu quốc hội giữa kỳ ngày 7-11-2000, nhưng ước mơ ấy đã tan thành mây khói.
Vợ JFK Jr. là Carolyn Bessette – nguyên là người vẽ mẫu thời trang cho Calvin Klein danh tiếng. Sau khi tình cờ gặp JFK Jr trong một buổi dạ tiệc, từ đó, đôi trai tài gái sắc thường xuyên quấn lấy nhau, yêu nhau say đắm. Rồi họ cưới nhau vào đầu năm 1996, sống với nhau rất hạnh phúc. Đến giữa năm 1998, áng mây mờ bắt đầu xuất hiện tại khu biệt thự làm tổ ấm của đôi uyên ương ở New York: mối quan hệ lứa đôi đã bắt đầu rạn nứt. Nguyên nhân xuất phát từ việc JFK Jr tái liên lạc với hai cô bồ cũ cùng là người mẫu thời trang Gabrielle Reece (có thời là vận động viên bóng rổ) và Julia Baker, nay 37 tuổi. Hôm 15-7-1999-một ngày trước khi bi kịch xảy ra, JFK Jr thuê phòng tại khách sạn Stanhope ở Manhattan sống với Baker như vợ chồng. Vào sáng sớm tinh mơ 16-7-1999, trước khi trở về nhà để làm một chuyến đi tới nơi vô định, JFK Jr còn ngồi ăn bữa điểm tâm cuối cùng với người đẹp Baker.
Khi mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, vợ chồng Jr-Carolyn cùng cô em vợ Lauten ra sân, bước lên máy bay, tự tay JFK Jr cầm lái. Khi máy bay đang bay phía trên vùng biển Đại Tây Dương ở Martha’s Vineyard, thình lình nó chúi mũi rồi đâm đầu xuống biển sâu. Sau đó, mặc dù đã tìm kiếm suốt nửa tháng trời nhưng chỉ thấy một ít mảnh vụn của chiếc Cessnna, còn xác của JFK Jr, Carolyn và Lauren không thấy. Cảnh sát chỉ tuyên bố vắn tắt rằng có lẽ “họ đã chui vào bụng cá” và kết thúc cuộc kiếm tìm vô vọng.
Sau bi kịch thản khốc ấy, Cục Điều tra Liên bang (FBI) nhảy vào cuộc, kết luận rằng loại trừ nguyên nhân khủng bố, có lẽ tai nạn xảy ra do trục trặc động cơ máy bay, mọi sự dần đi vào quên lãng. Chỉ còn có nhà văn Blow là người không tin tai nạn là do động cơ hỏng, ông ta âm thầm điều tra hơn hai năm từ gia đình, bạn bè, báo chí... và một số người có liên quan, cuối cùng đi đến kết luận: vì quá đau đớn, JFK Jr đã tự sát bằng cách tổ chức một chuyến du lịch máy bay.
Những bí ẩn về cái chết của JFK Jr, Carolyn và Lauren, Blow đã cất công viết thành cuốn Đứa con trai nước Mỹ: chân dung của JFK Jr (American son: A Portrait of John Fitzgerald Kennedy Jr), phát hành rộng rãi trên khắp thế giới từ mùa Giáng sinh 2002. Cho đến nay, trong bối cảnh dân Mỹ chấn động vì tiết lộ của Blow, nó đã trở thành sách best-seller của Mỹ và thế giới, là sách gối đầu giường của đa số thanh niên Mỹ, họ ví cặp JFK Jr - Carolyn là “Romeo và Juliet thời nay của nước Mỹ”.
Cuộc tình Bergin - Carolyn
Bergin nguyên là người mẫu của hãng thời trang nổi tiếng Calvin Klein – nơi Carolyn làm việc. Do đó, họ quen biết và chơi thân với nhau. Sau khi Carolyn làm lễ kết hôn với JFK Jr, Bergin đau khổ và tìm quên trong men rượu. “Ông ăn chả thì bà ăn nem”, đến giữa năm 1998, khi JFK Jr quay về với bồ cũ, Carolyn lao vào các cuộc ăn chơi với bọn đồng tính luyến ái, và ngã vào vòng tay của Bergin - lúc đó nổi tiếng thế giới sau khi đóng phim Baywatch. Dư luận Hollywood khẳng định rằng trước khi lấy JFK Jr, từ năm 1993, Carolyn đã cặp bồ với Bergin, đã từng mang thai rồi phá.
Hollywood dự định làm bộ phim về cái chết của JFK Junior và dòng họ Kennedy, có cái tên rất kêu: Hoàng tử của châu Mỹ: Câu chuyện về JFK Jr (America’s Prince: The John F. Kennedy Jr). Nam diễn viên Kristoffer Polaha thủ vai JFK Jr, Tara Chocol đóng vai cô bồ nhí Daryl Hannah của JFK Jr, Ally McBeal đóng vai Carolyn và Jacqueline Bisset thủ vai mẹ của JFK Jr là Jackie. Phim đã khởi quay vào đầu năm 2003, nay đã hoàn tất, được đánh giá là một trong các phim hay về gia đình Kennedy. Không chịu thua, sau thảm kịch máy bay rơi chôn luôn xác người tình Carolyn ấy, Bergin muốn làm một cái gì đó để đời: anh ta viết kịch bản và tham gia đóng vai chính trong phim Người đàn ông khác: Chuyện tình JFK Jr, Carolyn và tôi (The other man: A Love story – John F. Kennedy Jr, Carolyn Bessette and Me). Phim được hoàn thành vào cuối năm 2003, cũng là một trong các phim hay.
Nay Bergin vẫn tiếp tục công việc làm người mẫu và đóng phim của mình. Thỉnh thoảng nhớ về người yêu xưa, anh lại thở dài. Thở dài và nhớ. Ôi, Carolyn!