Màn kịch ly dị?
Dư luận chính giới Thái Lan vẫn không ngớt bàn tán về vụ ly dị của vợ chồng cựu thủ tướng Thaksin sau 32 năm chung sống, nhất là sau khi ông loan báo khai trương văn phòng “Quỹ xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn” tại Hồng Kông và Dubai ngày 17-11
Theo một người phát ngôn của ông, cựu thủ tướng Thái Lan hiện đang ở Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất – UAE) và có kế hoạch đi công cán đâu đó vào tuần tới, nhưng không cho biết là nước nào. Trong bức thư ngỏ đăng trên website của quỹ, ông Thaksin bày tỏ mong muốn tập hợp “những ngôi sao đang lên” của châu Á để cùng nhau khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế và đối mặt với những vấn đề bức thiết của các nước đang phát triển. Qua động thái trên đây, giới chính trị ở Bangkok cho rằng ý đồ trở lại sân khấu chính trị của ông Thaksin ngày càng lộ rõ. Mọi tin đồn giờ đây tập trung vào câu hỏi liệu vụ ly dị của ông với bà Pojaman là thật hay chỉ là xảo thuật, thậm chí là màn kịch? Một nguồn tin thân cận với gia đình ông Thaksin nói đây chỉ là “ly dị trên giấy”.
Cựu bộ trưởng Tư pháp Pongthep Thepkanchana, nay là người phát ngôn của ông Thaksin ở Thái Lan, nói vụ ly dị sẽ không ảnh hưởng đến tư cách của vợ chồng ông trong các vụ án. Nhưng chuyên gia pháp lý của Đảng Dân chủ đối lập Thaworn Senniem cho rằng dù ly dị, vợ ông Thaksin khó đòi lại tài sản trị giá 76 tỉ baht của vợ chồng ông mà tòa án đã tịch thu sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ ông hồi tháng 9-2006. Nghe nói hầu hết số tài sản bị tịch thu đều đứng tên bà Pojaman, vợ ông. Một luật sư giấu tên nói: “Xét đến vai trò lịch sử của bà trong sự nổi danh của ông Thaksin ở Thái Lan, không chắc sự liên minh giữa họ sẽ chấm dứt, thậm chí còn chặt chẽ hơn!”.
Theo nghị sĩ Jatuporn Promphan của Đảng Quyền lực nhân dân (PPP), ông Thaksin đang chuẩn bị bài phát biểu qua điện thoại với phe cánh ủng hộ ông ở trong nước vào ngày 14-12 tới. Nghị sĩ Promphan nói: “Hôm đó ông sẽ tuyên bố trở lại chính trường để chiến đấu bảo vệ tên tuổi và danh dự của mình. Ông ấy sẽ không chịu tiếp tục khoanh tay ngồi nhìn đối thủ tấn công!”.