Bài 2: Chuyện ở đại gia đình Kim Hằng

Hàng chục năm qua, thương hiệu nhôm Kim Hằng với logo con hạc sải cánh bay đã trở thành niềm tự hào của người VN về một công ty 100% vốn trong nước đã đưa sản phẩm đến tất cả các quốc gia ở châu Âu và khu vực Bắc Mỹ - những thị trường xuất khẩu nghiêm ngặt và khó tính nhất thế giới. Hiện nay, quy mô nhà máy và trình độ tay nghề của lực lượng kỹ sư, lao động ở Kim Hằng hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với các nước trong khu vực.

"Luôn xác định con người là tài sản quý nhất của doanh nghiệp nên Công ty Kim Hằng tạo mọi điều kiện chăm sóc đời sống người lao động một cách tốt nhất” - ông Trần Công Bình, Phó Phòng Tổ chức Công ty Nhôm Nhựa Kim Hằng, khẳng định như vậy.

Môi trường thân thiện

Đưa chúng tôi tham quan nhà máy, ông Bình tự hào: Là đơn vị xuất khẩu hàng nhôm nhựa lớn nhất VN, ngoài việc khẳng định chất lượng sản phẩm, công ty phải chứng minh cho khách hàng, đối tác thấy chúng tôi đặt vấn đề bảo vệ môi trường và sức khỏe con người lên hàng đầu. Các điều khoản ký kết trong hợp đồng xuất khẩu với khách hàng châu Âu luôn đòi hỏi công ty phải bảo đảm quá trình sản xuất không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, không sử dụng lao động trẻ em, phải có tính nhân bản, tổ chức xã hội tốt... Hiện nay nhà máy Kim Hằng được đánh giá là hiện đại nhất Đông Nam Á, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Tính nhân bản của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất là tận thu phế liệu trong sinh hoạt hằng ngày để tinh chế với kỹ thuật cao nhằm tạo ra sản phẩm xuất khẩu. Với phương châm “The better environment is always our duty” đội ngũ CB-CNV Kim Hằng luôn đề cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Kim Hằng đã ký hợp đồng với Công ty Sycon Steensen Varming (Đan Mạch) - nổi tiếng ở châu Âu và thế giới về vấn đề tư vấn, thiết kế và lắp đặt nhiều dự án, trong đó có dự án về môi trường mà Kim Hằng đã thi công gồm: các dự án về môi trường (quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường, ô nhiễm đất...); sản xuất bằng công nghệ sạch; xử lý nước thải, chất thải rắn; dự án cung cấp nước sạch... Từ khi về nhà máy mới, hơn 5 năm nay, Kim Hằng đã thay một chiếc áo mới cho phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế. Chúng tôi thật sự hãnh diện vì hiếm có một nhà máy nào tại VN sản xuất với môi trường sạch như ở nhà máy Kim Hằng. Tất cả khu vực nhà xưởng đều thoáng mát, tường cao 8 m trở lên, có bố trí quạt công nghiệp tại các phân xưởng; khu nhà tập thể của công nhân tươm tất, ngăn nắp; bếp ăn tập thể ở khu vực thoáng mát, mỗi ngày phục vụ khoảng 400-500 công nhân, bảo đảm vệ sinh, được cơ quan chức năng đánh giá cao về an toàn thực phẩm... Có mặt sau giờ tan ca, chúng tôi thấy sinh hoạt của đại gia đình lao động này phong phú với nhiều hoạt động vui chơi như bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bida... Nhờ sản xuất kinh doanh phát triển, thu nhập của người lao động được nâng cao, đời sống tinh thần được quan tâm nhiều hơn. Chứng kiến các tiết mục văn nghệ được công nhân tập luyện để “thi thố” trong dịp 20-10 sắp đến, ít ai nghĩ đó là những hoạt động “cây nhà lá vườn” khi họ hóa trang vào những vai diễn mang tính nghệ thuật, từ tân nhạc, cổ nhạc, kịch nói, múa dân tộc, xiếc...

Ông Bình cho biết thêm: Hằng năm, công ty đều tổ chức học Luật Lao động, hướng dẫn cặn kẽ về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tập huấn về công tác PCCC, cứu hộ..., khám sức khỏe định kỳ cho CB-CNV và chưa phát hiện trường hợp nào bị các bệnh nghề nghiệp.

img
Một tiết mục văn nghệ trong ngày hội công nhân

Làm ở Kim Hằng để trả ơn cô Sáu

Đó là tâm sự của công nhân Nguyễn Việt Cường, 25 tuổi, con của cặp công nhân Nguyễn Ngọc Phượng - Nguyễn Việt Hùng, cùng làm việc tại Công ty Kim Hằng. Bùi ngùi xúc động, chị Phượng kể lại: Tôi gắn bó với công ty gần 20 năm, còn chồng tôi làm được 24 năm. Quê tôi ở Kiên Giang, tôi lên Sài Gòn lập nghiệp và được người quen giới thiệu vào làm việc tại cơ sở Kim Hằng. Đầu tiên tôi vô làm ở khâu đóng gói bao bì, rồi sang khâu giao hàng cho các chi nhánh. Ở khâu nào tôi cũng cố gắng làm việc thật tốt. Hiện nay tôi là tổ trưởng quản lý khâu đánh bóng, còn chồng tôi là thợ chính ở tổ tạo hình sản phẩm. Có lẽ tôi không bao giờ quên ơn cô Sáu (tên thân mật của bà Huỳnh Thị Huệ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhôm Nhựa Kim Hằng) đã cứu sống con trai tôi. Lúc cháu Cường 12 tuổi, cháu bị bệnh thập tử nhất sinh, thầy thuốc ở dưới quê đã bó tay. Bà ngoại chuyển cháu lên Sài Gòn chữa chạy mà bệnh viện nào cũng chê. Chính cô Sáu đã tất tả tìm kiếm bác sĩ từ tây y đến đông y để lo chạy chữa cho con tôi. Bây giờ cháu Cường đã 25 tuổi, sống ở công ty này 13 năm nên cháu tiếp tục theo nghề cha, “làm ở Kim Hằng để trả ơn cô Sáu”. Tiếp lời vợ, anh Hùng tâm sự: “Vợ chồng tôi vô làm với cô Sáu từ lúc tay trắng, sống tá túc ngay tại cơ sở nhôm Kim Hằng. Đến năm 2002, cô Sáu hỗ trợ, tạo điều kiện cho vợ chồng tôi mua được miếng đất ở Bình Chánh để cất nhà. Nay vợ chồng tôi đã thật sự an cư lạc nghiệp. Tôi nghĩ đi làm ở đâu cũng vất vả, kiếm đồng tiền chân chính đâu có dễ dàng. Quan trọng là tìm được chỗ làm tốt, chủ biết thương yêu quan tâm đến mình. Mới đây vợ tôi bị bệnh phụ khoa phải mổ ở Từ Dũ. Cô Sáu đã tài trợ toàn bộ số tiền viện phí thuốc thang cho vợ tôi gần 12 triệu đồng!”.

img
Công nhân đang thực tập sơ cấp cứu

Công nhân Nguyễn Thị Bích Thủy, 26 tuổi, quê ở Long An, cũng cho biết: Tôi làm việc ở khâu đánh bóng Công ty Kim Hằng được 6 năm, do một người bà con làm việc ở đây giới thiệu. Đến năm 2003, công ty hỗ trợ tổ chức đám cưới cho tôi và anh Diệp Văn Thì làm ở tổ cơ khí sản xuất. Không chỉ tôi mà từ “mái nhà” này hàng chục cặp nam, nữ đã nên duyên vợ chồng. Mẹ tôi là Nguyễn Thị Tuyết cũng làm việc ở đây trong tổ bao bì xuất khẩu. Điều làm tôi cảm động nhất là sự quan tâm chăm sóc của cô Sáu. Khi tôi có bầu, cô Sáu đề nghị chuyển tôi sang khâu khác làm việc cho nhẹ hơn nhưng tôi từ chối vì tôi đã quen việc ở bộ phận này. Vả lại công việc chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe của tôi. Thấy tôi hơi gầy, cô Sáu đã mua đường sữa cho tôi bồi dưỡng, đồng thời cải thiện sức khỏe dinh dưỡng cho tôi, hướng dẫn tôi cách ăn uống phù hợp với thai phụ. Không chỉ với tôi mà công nhân nào trong công ty cũng đều được quan tâm như vậy. Vì vậy gia đình tôi 4 người, từ mẹ tôi, chồng, anh chồng tôi và tôi đều muốn gắn bó với công ty suốt đời. Hiện giờ thu nhập của gia đình tôi khá ổn định, công ty lo cho chúng tôi 2 bữa ăn trưa và chiều, kể cả chủ nhật và ngày nghỉ lễ với mức 300.000 đồng/tháng/người vì sợ chúng tôi ăn ở ngoài không bảo đảm vệ sinh. Đây là khoản chi thêm cho người lao động ngoài lương.

Hàng chục năm trước, cơ sở Kim Hằng là một gia đình chung lưng đấu cật để hình thành một thương hiệu. Ngày nay, Công ty Kim Hằng vẫn là một gia đình, nhưng là một đại gia đình công nhân chung sức chung lòng xây dựng một thương hiệu Kim Hằng vững mạnh trên con đường hội nhập.