“Một điều ước” - hành trình của những ước mơ

Chương trình “Một điều ước” do Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo C.M.N kết hợp với Đài Truyền hình VN thực hiện dưới sự tài trợ của Công ty Tôn Phương Nam. Chương trình phát sóng trên kênh VTV3 vào 17 giờ 30 thứ bảy hằng tuần, thời lượng 30 phút.

“Đời muôn nghìn điều ngoài tầm tay với.

Biết chọn điều gì cho thỏa mọi ước ao.

Khi trong tay có một điều ước nguyện

Khi còn những con tàu đi quên về bến

Lệ chờ dâng sóng triền sông

Khi vào đông

Còn những người mong manh tà áo mỏng

Những em bé ăn mày lang thang phố vắng

Áo tả tơi trong giá lạnh chiều giông

Biết ước gì, thế giới quá mênh mông

Một điều ước có lẽ là không đủ

Cũng khó ước gì khi chỉ có một điều mơ?...”

Gập ghềnh bước chân

Có theo chân đoàn làm phim thực hiện chương trình “Một điều ước” do Công ty TNHH Dịch vụ - Quảng cáo C.M.N phối hợp với VTV3 sản xuất dưới sự tài trợ của Công ty Tôn Phương Nam, mới thấy hết tâm huyết và lòng nhiệt tình của họ. Hành trình của đoàn đến mọi miền đất nước VN, từ những thôn quê nghèo khó, những số phận không may ở khắp mọi nơi... Đoàn làm phim với gần 20 con người tràn đầy nhiệt huyết đã mang lại những niềm vui, những hy vọng mới về một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi kiếp người.

Tôi may mắn cùng đoàn tham gia hành trình ra Bắc trong những ngày giữa tháng 8-2008, đúng thời điểm mà cơn bão số 4 đang hoành hành các tỉnh Tây Bắc. Thế nhưng, mọi người không chùn bước mà tiếp tục đi vào vùng bão vì không thể để nhân vật của mình phải sốt ruột chờ đợi ước mơ. Đoàn đã vượt qua gần 2.000 km từ TPHCM để tiếp xúc với những nhân vật được chương trình chọn. Đường đang có bão nên đi lại khó khăn. Có những đoạn bị lở đất và sạt núi. Cả đoàn lại cùng nhau dọn đường để đưa xe qua. Khi đến tỉnh Cao Bằng là lúc đoàn gặp nhiều khó khăn nhất. Đường bị sạt lở nhiều, lại quá xấu nên xe cứ chạy một đoạn, phải dừng. Cả đoàn lại xắn tay áo dẹp đường mở lối đi, cứ như cảnh kéo pháo thuở còn chiến tranh! Mọi thành viên đều thấm mệt nhưng chẳng nản lòng. Mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt mọi người đều rạng rỡ niềm vui. Họ động viên, giúp đỡ nhau như anh em trong một gia đình.

Một điều ước - thông điệp cuộc sống

Mỗi chương trình là một câu chuyện, một số phận hoàn toàn khác nhau. Chỉ có điểm chung duy nhất là sự cố gắng vượt lên khó khăn của cuộc sống hiện tại. Trong quá trình làm việc, đoàn gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp, ghi hình nhân vật vì hầu hết họ đều mặc cảm, ngại ngùng không muốn lên truyền hình. Dù vậy, đoàn thực hiện chương trình vẫn vượt qua khi tạo dựng bầu không khí thân mật, lắng nghe, chia sẻ... để rút ngắn khoảng cách.

Một ngày của đoàn làm phim thường bắt đầu từ 5 giờ sáng. Có hôm vào 3 giờ sáng để kịp đến nơi ghi hình. Tuy mỗi người một công việc, một nhiệm vụ khác nhau nhưng kết hợp thật ăn ý. Đoàn làm việc hăng say đến nỗi quên cả ăn trưa. Những lúc ghi hình tại vùng sâu, vùng cao, không có chỗ ăn, cả đoàn chỉ “gặm” bánh mì khô với một ít cá hộp, thịt hộp dự trữ cho qua bữa rồi tiếp tục lao vào công việc. Vậy mà họ không thể hiện sự mệt mỏi nào trên khuôn mặt.

Quay xong nơi này, đoàn lại tiếp tục đến địa chỉ mới. Hầu như không nghỉ mà cứ “hành quân” liên tục. Về đến nhà nghỉ lúc 23, 24 giờ đêm là chuyện quá đỗi quen thuộc với mọi thành viên trong đoàn. Từng “lăn lóc bụi đời” nhưng khi tận mắt chứng kiến sự vất vả của đoàn làm phim Một điều ước, tôi thấy mình chưa thấm tháp gì! Thời gian nghỉ ngơi của đoàn là lúc... di chuyển trên xe. Ai cũng tranh thủ chợp mắt một chút để tái tạo năng lượng.

Mọi khó khăn, vất vả của đoàn như tan biến khi nhìn thấy niềm hạnh phúc, nét rạng ngời trên khuôn mặt của nhân vật lúc nhận những món quà từ nhà tài trợ Tôn Phương Nam. Bà Nguyễn Thu Thủy, Giám đốc sản xuất chương trình, chia sẻ: “Công việc này đòi hỏi cái tâm và lòng nhiệt huyết rất lớn. Tuy vất vả nhưng chúng tôi vui và tự hào đôi chút khi có thể thực hiện phần nào ước mơ của mọi người”. Những ngày “lăn xả” cùng đoàn làm phim, tôi thật sự khâm phục trước những gì họ đã và đang làm cho cuộc sống, cho xã hội. “Một điều ước” không phải là chương trình giải trí đơn thuần. Nó là thông điệp nhằm tôn vinh và hiện thực hóa những ước mơ đơn giản nhưng thiết thực của “những người cùng khổ”, tạo những khoảnh khắc đẹp, đáng nhớ, đầy bất ngờ cho người trong cuộc. Mong chương trình ngày càng phát triển và trở thành địa chỉ đáng tin cậy để mọi người, mọi số phận có thể gởi gắm ước mơ của mình. Hôm nay, ngày mai. Bạn có thể chia sẻ mọi điều ước của mình, của những người quanh mình qua hộp thư P.O.B 524 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn

Chương trình “Một điều ước” do Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo C.M.N kết hợp với Đài Truyền hình VN thực hiện dưới sự tài trợ của Công ty Tôn Phương Nam. Chương trình phát sóng trên kênh VTV3 vào 17 giờ 30 thứ bảy hằng tuần, thời lượng 30 phút. Đã phát sóng được 32 chương trình. Chương trình số 33 phát sóng vào ngày 6-9-2008. Diễn viên điện ảnh Lý Hùng lần đầu tiên nhận làm MC cho chương trình. Chương trình tạo nên một làn sóng kêu gọi sự chia sẻ của cộng đồng đối với những hoàn cảnh, những mảnh đời bất hạnh trên mọi miền đất nước.

Công ty Tôn Phương Nam hân hạnh tài trợ chương trình này