Giăng băng rôn đòi nợ Bianfishco
(NLĐ) - Sáng 30-7, khoảng 30 người đã giăng băng rôn trước biệt thự của bà Phạm Thị Diệu Hiền (đường 30-4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để đòi nợ
Ngoài chủ nợ của Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco), còn có nông dân và công nhân chịu ảnh hưởng gián tiếp từ việc ông Trần Văn Trí (chồng bà Hiền), Tổng Giám đốc Bianfishco, chậm trễ trả nợ.
“Tôi bán cá tra giống cho bà Nguyễn Thị Xuân Vân tổng cộng gần 3 tỉ đồng. Bà Vân nuôi rồi bán lại cho Bianfishco nhưng hiện nay công ty này không trả nợ nên bà Vân không có tiền trả cho chúng tôi. Trong khi đó, tôi phải đi vay nóng bên ngoài” - bà Đặng Thị Hương bức xúc.
Đại diện Bianfishco cho biết ông Trí đã đi Hà Nội để giải quyết một số công việc. Tuy nhiên, đến 18 giờ cùng ngày, nhiều người vẫn tụ tập trước biệt thự của bà Diệu Hiền. Anh Trần Thanh Sơn, một chủ nợ, nói: “Tôi nhất quyết ở đây gặp ông Trí để giải quyết nợ nần”.
Cùng ngày, UBND TP Cần Thơ đã có cuộc họp nắm tình hình và xử lý nợ của Bianfishco để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo mới nhất của cơ quan chức năng, Bianfishco còn nợ BHXH hơn 3,5 tỉ đồng, nợ các doanh nghiệp và nông dân hơn 313 tỉ đồng và nợ các ngân hàng cả vốn lẫn cả lãi 1.357 tỉ đồng.