Thị trường chứng khoán Mỹ phấn khích tăng điểm trong ngày bầu cử

Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã phấn khích tăng điểm trong ngày bầu cử, xoá bớt tâm lý cẩn trọng và dè dặt trước đó.

Người Mỹ đã chuẩn bị cho một cuộc bầu cử lịch sử và ước tính có khoảng 140 triệu cử tri Mỹ tham gia bầu cử lần này, so với lượng cử tri tham gia bầu cử năm 2004 là 121 triệu.

Trong ngày bầu cử, hầu hết các khu vực trên toàn nước Mỹ có thời tiết dịu mát và điều đó khiến các cử tri xếp hàng để bỏ phiếu cảm thấy dễ chịu hơn. Cuộc bỏ phiếu đầu tiên ở các bang còn do dự sẽ kết thúc vào lúc gần tối ở Mỹ (sáng nay theo giờ VN) và có khả năng người giành chiến thắng có thể được công bố khá sớm trong sáng nay.

Tâm lý phấn chấn của cử tri đối với cuộc bầu cử lịch sử có thể thấy rõ tại những điểm bỏ phiếu, nơi hàng trăm người liên tục xếp hàng trên đường phố với cốc cà phê trên tay khi họ chờ đến lượt bỏ phiếu.

Tâm lý phấn chấn của cử tri đã lan toả trên toàn nước Mỹ, lan toả tới cả phố Wall và mang lại không khí hào hứng cho những nhà buôn chứng khoán. Đa số trông đợi một sự thay đổi tươi mới cho một nền kinh tế đã quá buồn thảm thời gian qua.

Tâm lý phấn khích đó đã giúp chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 39,45 điểm, tức 4,1%, lên mức 1.005,75 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 13/10 tới nay, chỉ số này quay lại được ngưỡng 1.000 điểm.

Trong lúc đó, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 305,45 điểm, tức 3,3%, lên mức 9.625,28 điểm.

Chỉ số Nasdaq dành cho các công ty công nghệ cao tăng 53,79 điểm, tức 3,1%, lên mức 1.780,12 điểm.

Mức tăng điểm của 2 chỉ số S&P 500 và Dow như vậy là mức tăng khá nhất trong một ngày bầu cử kể từ cuộc bầu cử năm 1984 tới nay. Từ năm 1980 trở về trước, vào ngày bầu cử thì thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa, không giao dịch.

Đáng lưu ý, tâm lý găm hàng để đón chờ những điều tốt đẹp hơn, những chuyển biến tích cực hơn đã xuất hiện trên các sàn nước Mỹ.

Chính vì vậy mà khối lượng giao dịch phiên vừa qua tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) chỉ đạt 1,3 tỷ cổ phiếu, giảm so với mức trung bình của 3 tháng trở lại đây...