Làm trùm cướp máy bay, Thái Hòa vẫn chưa tìm thấy vai "để đời"
(NLĐO) – Nam diễn viên Thái Hòa diễn tốt vai Long – cầm đầu nhóm không tặc trong phim "Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần.
Thái Hòa cùng dàn diễn viên thể hiện tốt vai diễn trong phim cướp máy bay "Tử chiến trên không"
Phim "Tử chiến trên không" đã chiếu ra mắt và giao lưu vào chiều tối 16-9 tại TP HCM. Tác phẩm nhận được nhiều lời khen, những bình luận tích cực từ người làm nghề vì kịch tính, nghẹt thở, một tác phẩm hành động ấn tượng nhất trong năm 2025 tính đến nay.
Trong lúc giao lưu, diễn viên Thái Hòa – người đóng vai Long, trùm nhóm cướp máy, dí dỏm cho biết: "Vai diễn để đời rất khó, chưa phải thời điểm này. Đây chỉ có thể là vai… để đó thôi chứ chưa để đời. Tôi hy vọng ngày nào đó sẽ có vai để đời".

Diễn viên Thái Hòa (thứ tư từ phải sang) và ê-kíp "Tử chiến trên không"

Giao lưu sau khi chiếu ra mắt phim
Diễn viên Thái Hòa chia sẻ
Về việc trước đây từng đóng với diễn viên Trâm Anh trong phim "Cái giá của hạnh phúc" vai tiểu tam và đại gia, Thái Hòa cho biết lần này cả hai tái hợp trong vai diễn khác nhau và không gặp vấn đề gì. Bởi đây chỉ là vai diễn, nhân vật này với nhân vật kia.
Trước đây, anh cũng từng đóng vai cha con với nữ diễn viên Kaity Nguyễn nhưng đến "Tử chiến trên không" thì Long vẫn mang nữ tiếp viên do Kaity Nguyễn thủ vai ra "giết tới giết lui".
Diễn viên trẻ Bảo Định cho biết trong cả quá trình quay phim ngại nói chuyện với diễn viên Thái Hòa. Anh nghĩ nam diễn viên Thái Hòa là bậc tiền bối, kính nể.
"Hai ba con không nói chuyện với nhau nhiều nhưng mỗi khi nói chuyện thì anh Thái Hòa hay hỏi về cuộc sống. Tôi cảm thấy xúc động, anh ấy hỗ trợ trong âm thầm. Một chi tiết, cảnh tôi bị thương, nằm lấy cảm xúc, anh Hòa bên cạnh, ảnh cố tình thoại một câu không có trong kịch bản, ngay lập tức có được cảm xúc. Tôi hiểu mình là người mới, điều đó ấm áp" – Bảo Định thổ lộ.
Đạo diễn Hàm Trần cho biết tất cả các cảnh đánh nhau trong phim đều do diễn viên tự thực hiện, đảm bảo tính chân thật nhất. Các diễn viên phải tập luyện nhiều trước khi quay.
Không áp lực trước "Mưa đỏ"!
Đại diện nhà sản xuất cho biết không ảnh hưởng hay áp lực gì trước "Mưa đỏ". Bởi lẽ, "Mưa đỏ" là phim của quân đội, nói về sự kiện lịch sử với tầm vóc lớn. Phim "Tử chiến trên không" là phim giải trí, hành động. Nó kể một sự kiện nhỏ so với tầm vóc "Mưa đỏ".
"Chúng tôi tin tưởng vào hàng trăm nhân sự làm phim, vào diễn xuất tốt của dàn diễn viên, tầm nhìn của đạo diễn Hàm Trần, tin tưởng sản phẩm tốt. Chúng tôi không thể quản lý được phản ứng khán giả, họ thương hay không thương phim nhưng có thể quản lý được là việc làm ra sản phẩm tốt nhất có thể, lăn xả nhất có thể" – đại diện chia sẻ.

Đại diện nhà sản xuất (cầm micro) chia sẻ tại buổi giao lưu


Thái Hòa với tạo hình vai Long

Một cảnh trong phim

Kaity Nguyễn hóa thân nữ tiếp viên hàng không
Thượng tá Nguyễn Trường Giang thông tin tại buổi giao lưu
Về việc phim có nhiều cảnh bạo lực và nhận xếp loại nhãn dán T16. Đại diện nhà sản xuất cho biết đây là điều đội ngũ sản xuất không biết được vì cũng đưa đi duyệt như các phim bình thường khác. Việc phim được ra rạp là ê-kíp đã vui rồi, không quan trọng T16 hay T18.
Tham gia giao lưu còn có cựu cơ trưởng Phạm Trung Nam và cựu tiếp viên hàng không Ngô Kim Thanh, hai trong số những nhân chứng sống của vụ cướp máy bay DC4 vào năm 1978. Cả hai đều cho rằng những yếu tố hư cấu trong phim điện ảnh là để tăng thêm hấp dẫn và kịch tính cho khán giả nên đều chấp nhận những hư cấu này.
"Tử chiến trên không" lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau giải phóng, mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.
Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh thủ vai) phải vừa xoay sở chống cự với bọn không tặc hung tợn sẵn sàng kết liễu bất kỳ ai ngáng đường, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay. Phim ra rạp từ 19-9.