Nàng Wags- siêu mẫu Kỳ Hân bị Mạc Hồng Quân "dụ"

(NLĐO) - Những ngày này, nàng wags-siêu mẫu Kỳ Hân "đi nhẹ, nói khẽ" vì chấn thương tái phát và vì chồng cô, Mạc Hồng Quân đang có chuyện không vui.

Nàng Wags- siêu mẫu Kỳ Hân bị Mạc Hồng Quân "dụ"- Ảnh 1.

Vợ chồng cầu thủ Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân

. Phóng viên: Nghe đâu chị rục rịch trở lại sàn diễn phải không?

- Siêu mẫu Kỳ Hân:- Cũng 10 năm rồi, mọi thứ bây giờ cũng đã ổn định và tôi lại có thể trở về với đam mê của mình. Gia đình tôi cũng chuyển hẳn vào TP HCM sinh sống. Mọi thứ đã được lên kế hoạch kỹ nhưng ngay khi vừa rục rịch trở lại với bao đam mê cháy bỏng, tôi lại bị chấn thương trên sân pickleball.

Sau thời gian chữa trị, tôi đã có thể đi lại được nhưng vài ngày nay, vì chuẩn bị cho cửa hành thời trang pickleball chuẩn bị ra mắt mà chân tôi lại đau. Tôi lại phải dùng nạng. Chắc một thời gian nữa, khi mọi thứ ổn hơn, tôi sẽ trở lại đúng với kế hoạch.

. Dừng "cuộc chơi" ngay thời điểm tương lại rất rộng mở, nhiều người nhìn vào tiếc cho chị còn chị có tiếc không?

- Cũng tiếc vì sự nghiệp chỉ vừa bắt đầu. Tôi lại là người độc lập, tự chủ nên nói không buồn, không tiếc là nói dối. Nhưng, cái gì cũng có hai mặt của nó. Khi đã quyết định dành trọn thời gian để chăm sóc gia đình, tôi nhận được về những thứ khác.

Tốt đẹp hay không do bản thân chúng ta suy nghĩ cả thôi. Có lẽ, định mệnh của tôi nó thế. Thời điểm đó, tôi phải dừng lại để chuẩn bị cho một sứ mệnh khác. Và đến lúc này, tôi sẽ lại bắt đầu lại.

Nhưng nhiều người dù theo chồng vẫn có thể tiếp tục cuộc chơi. Sao bạn lại làm không được nhỉ?

- Tôi bị Quân (cầu thủ Mạc Hồng Quân) dụ. Anh ấy bảo cứ đi và tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình với sự ủng hộ hết mình của anh ấy. Nhưng rồi mọi thứ cứ cuốn phăng tôi đi và mọi thứ gần như phải khép lại vì tôi sống ở CH Czech nên không có nhiều cơ hội phát triển nghề. Dù vậy, tôi vẫn làm những việc liên quan đến đam mê của mình là thiết kế thời trang.

Ôi chuyên tâm cho việc thiết kế trang phục casual (thời trang ứng dụng) và đến nay, tôi đã có thương hiệu của riêng mình. Thời gian này, tôi đang tập trung cho cửa hàng thời trang pickleball. Nhận thấy đây là thị trường mới với nhu cầu cao, lại nằm trong khả năng nên tôi quyết định theo đuổi ngành hàng mới mẻ này.

Nàng Wags- siêu mẫu Kỳ Hân bị Mạc Hồng Quân "dụ"- Ảnh 2.

Cặp đôi chuẩn bị ra mắt thương hiệu chuyên dành cho pickleball

Những tưởng những nàng wags thì chỉ cần ngồi rung đùi hưởng thụ thôi, chị có vẻ tất bật nhỉ?

- Điều tôi ám ảnh nhất cuộc đời mình là bản thân vô dụng, không chủ động được tài chính của bản thân. Chuyện tình cảm đâu ai biết trước điều gì. Lỡ mai này có chuyện rủi ro, nếu không chủ động được tài chính, sao tôi có được quyền nuôi con? Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, tôi đã phải cật lực nhiều hơn để mưu sinh.

Có là siêu mẫu hay nàng wags gì đi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm. Điều tôi quan tâm nhất là bản thân phải sống hữu ích. Tôi có thể buôn gánh bán bưng, có ngồi ở ngã tư đường bán từng trái xoài, trái sầu riêng... tôi cũng chẳng ngại. Chỉ cần lao động, kiếm tiền hợp pháp, chẳng có gì phải ngại.

Chồng chị vừa nhận tin buồn, xuống hạng giải đấu, anh ấy có buồn không?

- Buồn nhiều lắm nhưng trước nay, Quân không phải là người chịu chia sẻ, cũng là người ít nói nữa nên thường anh ấy không chủ động nhắc đến. Nếu hỏi tôi an ủi anh ấy bằng cách nào thì cứ như trước nay thôi, tôi luôn tin tưởng và bên cạnh anh ấy. Quân cũng chỉ cần tôi làm được điều ấy thôi.

Chị thích Mạc Hồng Quân vì điều gì?

- Trước đây, tôi thậm chí còn không thích Quân. Nhưng càng tiếp xúc, sự ấm áp của Quân là điều khiến tôi cảm động. Thời điểm mà tôi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi chưa cưới anh Quân. Lúc đó mới quen được khoảng 3 tháng thôi. Tôi qua Hàn Quốc phẫu thuật, làm xong rồi thì anh Quân cứ gọi video, hỏi thăm mà tôi không nghe vì sợ xấu. Mà lúc đó tôi chỉ sửa mũi thôi nhưng vẫn phải băng cả đầu lại nên sợ anh Quân sẽ thấy.

Vì không gọi được anh Quân cứ nhắn rồi sốt ruột thì tôi mới khai thật là đi phẫu thuật, rồi cho anh ý nhìn. Mà may là anh Quân cũng không sợ, hỏi han rất tình cảm, sợ tôi bị đau. Sự quan tâm của anh Quân cũng làm tôi có tình cảm nhiều hơn. Thật sự lúc ấy mà không thương thật lòng người ta chạy mất đấy.

Quân không phải là người lãng mạn nên chúng tôi dường như không có khoảnh khắc lãng mạn nào nhưng Quân chân thành và chăm sóc gia đình chu đáo. Cá tính tôi như đàn ông nên với cá tính của Quân, tôi lại thấy những gì đang có là vừa vặn.

Nàng Wags- siêu mẫu Kỳ Hân bị Mạc Hồng Quân "dụ"- Ảnh 3.

Mẫu trang phục chơi pickleball do Kỳ Hân thiết kế

Người bình thường nhìn vào thì thấy làm vợ cầu thủ nổi tiếng toàn hào nhoáng, thực chất có phải như vậy?

- Tôi nghĩ vợ cầu thủ cũng là người bình thường thôi. Là người nổi tiếng hay gì thì cũng như nhau cả. Cuộc sống nó cũng trôi qua nhẹ nhàng vậy đó, ai cũng có hỷ, nộ, ái, ố và cũng không có khác gì nhau cả. Vợ cầu thủ thì thì lúc nào chồng cũng ở xa, nên là ở nhà mình là vừa làm cha, vừa làm mẹ. 

Mình nuôi mình chăm con thì lắm lúc cũng sẽ có những cái giai đoạn nào đó, những cái giây phút nào đó làm cho mình bị mủi lòng tổn thương. Nhưng mà cũng không vấn đề gì vì tôi cũng đã quen.