Cao Chí Thành - “Hoàng tử” ballet Việt Nam

Cao Chí Thành là người Việt Nam đầu tiên đoạt giải chính thức của 1 trong 4 cuộc thi ballet danh tiếng nhất thế giới James-chàng trai Scotland-tình cờ gặp được nàng tiên Sylphide trong lễ đính hôn của mình với một cô gái cùng thôn.

Chàng cứ tưởng đó là một giấc mơ không có thực. Khi hai người gặp nhau, chàng vô cùng hạnh phúc bên nàng tiên xinh đẹp có đôi cánh thần. Chàng lắng nghe tiếng gọi của trái tim và theo nàng vào rừng. James muốn nàng trở thành một người bình thường không có đôi cánh thần tiên nên chàng nhờ một mụ phù thuỷ giúp đỡ. Thực không ngờ, mụ phù thuỷ vốn sẵn hiềm khích liền tìm cách phá hoại hạnh phúc của James. Mụ đã đưa cho James một chiếc khăn choàng tẩm thuốc độc. Chàng trai vô tình quàng khăn lên vai người con gái chàng yêu. Nàng trúng độc, chết trong vòng tay của chàng. Quá đau khổ, James quay về làng. Người con gái năm xưa cũng đã lập gia đình. Không còn gì nữa, chàng trai cô đơn, đau buồn và chết trong nỗi u sầu.

Đó là nội dung vở ballet La Sylphide do biên đạo múa người Pháp vừa công diễn tại Nhà hát Kaoshung (Đài Loan). Diễn viên chính đóng vai chàng trai Scotland chính là nghệ sĩ Cao Chí Thành, tài năng ballet số 1 của Việt Nam. Khi buổi công diễn kết thúc, những tràng pháo tay dồn dập vang lên, Ban Giám đốc Nhà hát Kaoshung xúc động chúc mừng Cao Chí Thành. Anh cùng dàn diễn viên Đài Loan đã tặng công chúng một buổi diễn thực sự có giá trị nghệ thuật.

“Con có thích học múa không?”

Nghệ sĩ Cao Chí Thành sinh năm 1980, một người thuộc thế hệ 8X đầy tài năng của Việt Nam. Từ nhỏ, Thành rất thích thú mỗi lần xem trên tivi vở diễn Cái chết của thiên nga. Thấy Thành bị cuốn hút và tỏ ra say mê những điệu múa, bố mẹ hỏi Thành: “Con có thích học múa không?”. Câu hỏi như một định mệnh gắn cuộc đời Thành với nghiệp múa từ đó. Con đường đến thành công không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đôi khi Thành chểnh mảng, thầy giáo đã gọi Thành lên, cho đứng một góc lớp, và nói “Anh hãy tự suy nghĩ đi...”. Và cứ thế cho đến lúc Thành trở lại say mê luyện tập. Sau này, khi tốt nghiệp Trường Múa Việt Nam, thầy giáo Vũ Dương Dũng (Phó Hiệu trưởng Trường Múa Việt Nam) mới nói: “Nếu có điểm 11, 12, tôi cũng cho anh!”. Năm 1999, Cao Chí Thành dự thi Ballet châu Á - Thái Bình Dương tại Nhật Bản và lọt vào chung kết. Năm 2001, Thành tham gia cuộc thi Ballet Quốc tế tổ chức tại Thượng Hải. Lần này, Thành được vào vòng hai. Năm 2003- 2005, Thành đi du học chuyên ngành ballet ở Hồng Kông.

Cao Chí Thành (trái) trong vở La Sylphide
Cao Chí Thành (trái) trong vở La Sylphide

Trở thành “hoàng tử”

Năm 2005, Cao Chí Thành “đơn thương” xách va li đựng đồ diễn tham gia cuộc thi Ballet Quốc tế Helsinki tổ chức tại Phần Lan. Tại cuộc thi này, Thành phải tranh tài với các tài năng ballet của gần 40 nước trên thế giới. Nhìn các thí sinh được mọi người chăm lo chu đáo, Thành cứ thui thủi, một mình mình làm, một mình mình lo. Thế rồi, khi tiếng nhạc vang lên, sân khấu, ánh đèn, giai điệu... làm cho Thành bỗng chốc quên hết tất cả mọi sự lo lắng. Hàng loạt động tác quay, lắc mình trên không, trong lĩnh vực múa ballet các động tác kỹ thuật cao được Thành hết sức tập trung biểu diễn. Và như không thể tin vào tai, khi nghe người ta đọc tên mình đoạt giải 4, Thành đã lắc đầu tự hỏi: “Mình tỉnh hay mê đây?”. Sung sướng, bất ngờ, Thành nhớ đến công lao của cha mẹ, thầy cô và những người đã vun vén cho Thành. Anh đã trở thành người Việt Nam đầu tiên đoạt giải chính thức của một trong bốn cuộc thi ballet danh tiếng nhất trên thế giới, trở thành “hoàng tử” của ballet Việt Nam. Sắp tới, ngày 15-10, Cao Chí Thành sẽ tham dự Festival “Các ngôi sao ballet quốc tế” tổ chức tại Ukraine. NSND Nguyễn Công Nhạc (Giám đốc Nhà hát Vũ Kịch Việt Nam) đánh giá: “Cao Chí Thành là một tài năng trong lĩnh vực múa ballet đã được thế giới ghi nhận. Sự thành công này là rất hiếm hoi. Bây giờ, chúng ta có Cao Chí Thành, còn sau này, có hay không cũng không thể biết được.

Nghệ sĩ Cao Chí Thành:

Thế giới quá rộng, còn tôi quá nhỏ...

. Phóng viên: Xin chào “ngôi sao ballet”! Thành có nghĩ mình đang tỏa sáng không?

- Nghệ sĩ Cao Chí Thành: Ồ, thế giới quá rộng, còn tôi thì quá nhỏ... Tôi chỉ có cảm giác thăng hoa trên sân khấu thôi.

. Cơ duyên nào đưa Thành đến vai James trong vở La Sylphide?

- Họ không tìm được vai diễn nam trong vở La Sylphide. Vai diễn nữ lại là một người bạn đã từng biết tôi. Cô ấy là người Đài Loan, quen với tôi ở Hồng Kông và hiện đang làm việc tại Hàn Quốc. Cô ấy đề nghị nhà hát mời tôi vai James. Lúc đầu, nhà hát có vẻ e ngại bởi họ không biết sẽ phải trả tôi bao nhiêu tiền khi đọc hồ sơ của tôi. Nhưng tôi luôn có thiện chí và chúng tôi đã hợp tác vì vở diễn nhiều hơn là vấn đề tiền bạc.

. Ấn tượng của Thành sau chuyến đi biểu diễn này?

- Theo tôi, đây là một vở diễn hay, lãng mạn và buồn. Điều làm tôi nhớ mãi. Ở nhà hát của họ, trước mỗi buổi biểu diễn họ thắp hương khấn vái cầu xin thành công. Và toàn bộ ban giám đốc, diễn viên cũng như nhân viên đều nhất loạt thắp hương.

. Hiện nay, Thành là nghệ sĩ múa đầu tiên được Nhà hát Vũ kịch Việt Nam cho hưởng cơ chế ưu tiên để giữ nhân tài. Lương của Thành là bao nhiêu? Và Thành có hài lòng không?

- Nhà hát Vũ Kịch đã rất ưu ái với tôi. Ngoài những buổi trình diễn ở nhà hát, tôi còn được tạo mọi cơ hội học tập và tham gia các cuộc thi ở nước ngoài. Lương của tôi 681.000 đồng/tháng. Khi có vở, luyện tập và diễn trong một tháng, được thêm khoảng 2 triệu. Nói chung, tôi coi nhà hát vũ kịch như một ngôi nhà thân thiết. Và tôi mong mình được đi nhiều nước, đến những nơi sinh ra nền ballet thế giới như Ý, Pháp, Nga...

. Giám đốc Nhà hát Vũ kịch Việt Nam, nơi Thành làm việc có ý buồn khi sự chú ý của công chúng với một tài năng ballet như Thành không nhiều như đối với hoa hậu, ca sĩ, và thể thao?

- Vâng. Đúng vậy. Tuy nhiên, mình cũng nên thông cảm, bởi những người nói trên, họ đều là người được giao tiếp dễ dàng với công chúng qua các loại hình nghệ thuật phổ biến. Hơn nữa, bây giờ, nước mình cũng đang khó khăn, biết làm sao được khi công chúng không phải ai cũng thích xem ballet. Ngày tôi đoạt giải ở Phần Lan trở về, trời mưa to tầm tã, chỉ có thầy giáo đến đón, nhưng thế cũng là vui rồi. Khi diễn, người ta thấy mình cứ tung tăng trên sân khấu hào nhoáng, lộng lẫy, nhưng đằng sau sàn diễn đó là những gì, có ai hiểu hết đâu. Diễn viên múa chúng tôi thường xuyên bị chuột rút do cơ căng cứng vì quá tải. Những người bạn thường hay xoa bóp chân tay cho Thành thường thắc mắc: “Sao cơ của bạn cứng bất thường như vậy?”. Bệnh gai đốt cột sống, bệnh dạ dày, tụ máu, là những bệnh thường thấy ở diễn viên múa... Chắc khi về già... sẽ “biết tay nhau”... Tuy nhiên, khát vọng bay xa trong nghề múa vẫn là ý nguyện của tôi.

Anh Nhi thực hiện