Diễm My trở lại với điện ảnh
Xuất hiện lần đầu tiên từ năm 17 tuổi trong vai kỹ sư Hương ở bộ phim Trang giấy mới, Diễm My là một khuôn mặt nữ được nhiều đạo diễn khai thác thế mạnh về ngoại hình. Mặc dù chưa một lần tham gia vào các cuộc thi sắc vóc, nhưng gương mặt thanh tú, khả ái của Diễm My vẫn được các nhiếp ảnh gia bình chọn là Ảnh hậu Việt Nam.
Lên xe hoa từ năm 1994, hơn 10 năm nay, Diễm My chọn con đường lo cho chồng con một cách toàn tâm toàn ý. Dù hạnh phúc bên chồng cùng hai cô con gái Thùy My, Quế My, nhưng lúc nào Diễm My cũng đau đáu nhớ về trường quay, nhớ những ngày lặn lội cùng đoàn phim trên khắp nẻo đường đất nước. Diễm My tâm sự: “Vài năm trước cũng có nhiều đạo diễn mời My đóng phim, nhưng vì con còn quá nhỏ nên My chưa thể tham gia. Bây giờ bé Quế My đã là học trò lớp lá, có thể xa mẹ vài ngày mà không ảnh hưởng gì, nên Diễm My mới có cơ hội trở lại với điện ảnh.
Từ tháng 2-2005, Diễm My chính thức tái ngộ nghệ thuật thứ bảy với bộ phim 39 độ yêu, trong vai vợ tổng giám đốc một tập đoàn khách sạn lớn ở Singapore. Sang tháng 3-2005, ở bộ phim Hướng nghiệp, Diễm My xuất hiện trong vai bà Đặng - một phụ nữ sắc sảo, bảo thủ, độc đoán, dù người đàn bà này cũng hết lòng vì sự nghiệp nhà chồng.
Thế nhưng, vai diễn mà Diễm My ưng ý nhất là vai vợ ông tổng giám đốc Tô Thanh trong phim Nghề báo (kịch bản Nguyễn Mạnh Tuấn, đạo diễn Phi Tiến Sơn, hãng phim TFS thực hiện), vừa bấm máy vào tháng 10-2005. Ngay từ khi đọc kịch bản, Diễm My đã thật sự bị cuốn hút bởi cuộc đời sóng gió của nhân vật nữ này. Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc đời của bà bị đảo lộn bởi nhiều biến cố: chồng bị giam giữ, con trai nghiện ngập, con gái bán thân... Diễm My cho biết cô thấm nhất là câu nói cuối phim: Mọi sự rồi sẽ xong. Nhưng ai sẽ trả lại cho gia đình tôi những ngày êm ấm trước đây?
Diễm My tâm sự: Nhiều khán giả điện thoại cho My hỏi rằng, ngoài đời thường, trông My còn rất trẻ, rất đẹp mà sao gần đây cứ vào vai già, cằn cỗi, khổ đau. Diễm My thú thật cô không ngại phải vào vai già, vai xấu mà quan trọng là tìm được vai ưng ý, có nội tâm, chứ không thích vào những vai chỉ “làm kiểng” mà không có hồn, thiếu đất diễn.
Hy vọng với sự chăm chút cho từng vai diễn của mình, Diễm My sẽ không làm khán giả thất vọng!