Người dân TP HCM đi thả cá chép từ sáng sớm 23 tháng Chạp
(NLĐO) - Sáng 23 tháng Chạp, nhiều người dân TP HCM vẫn dậy từ sớm, tranh thủ thả cá chép tiễn ông Táo về trời trước giờ làm việc.
Sáng 10-2 (tức ngày 23 tháng Chạp), từ tờ mờ sáng, nhiều tuyến sông, kênh rạch trên địa bàn TP HCM đã rộn ràng người dân đi thả cá chép, thực hiện nghi thức tiễn ông Công, ông Táo về trời theo phong tục truyền thống.
Phóng sinh văn minh
Ghi nhận tại khu vực cầu An Phú Đông (phường An Phú Đông), khi sương sớm còn bảng lảng trên mặt nước, từng tốp người dân dừng xe ven đường, mang theo cá chép, nhang đèn, hoa quả để làm lễ.
Tục thả cá chép tiễn ông Táo về trời của người Việt đã hình thành từ hàng trăm năm trước, gắn với tín ngưỡng thờ Táo Quân và quan niệm cá chép là linh vật đưa Táo Quân về trời vào ngày 23 tháng Chạp.
Không gian buổi sáng yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ kè, xen lẫn tiếng cá quẫy mạnh khi được thả xuống dòng sông.




Người dân TP HCM đi thả cá chép từ sáng sớm
Gần đó, đoạn sông qua Phù Châu Miếu (ngôi miếu cổ nằm trên sông Vàm Thuật), cũng nhộn nhịp không kém.
VIDEO: Người dân TP HCM đi thả cá chép từ sáng sớm
Từ sáng sớm, nhiều người dân dừng xe bên lề đường, men theo lối nhỏ ra bờ sông để thả cá. Trong làn sương mỏng, mái miếu cổ Phù Châu ẩn hiện giữa dòng nước, tạo nên khung cảnh trầm mặc, linh thiêng. Từng túi cá chép được mở ra, cá quẫy mạnh rồi nhanh chóng tỏa đi theo dòng chảy, để lại những vòng sóng lăn tăn trên mặt sông tĩnh lặng.

Từng tốp người dân dừng xe ven đường, mang theo cá chép, nhang đèn
Một số người nán lại sau khi thả cá, chắp tay khấn vái rồi lặng lẽ thu dọn túi nilon, đồ lễ mang theo. Tại khu vực này, bảng "Khu vực phong tục truyền thống thả cá phóng sinh, cấm đánh bắt" được đặt ven bờ, giúp người dân thêm yên tâm khi thực hiện nghi thức, đồng thời nhắc nhở ý thức bảo vệ cá sau khi phóng sinh.

Ngoài cá chép, chị Mai chọn thả thêm cá trê với mong muốn việc phóng sinh mang lại ý nghĩa trọn vẹn hơn, đồng thời góp phần duy trì sự đa dạng sinh học tại khu vực
Cũng ghi nhận, tại nhiều điểm thả cá, người dân đã chủ động sử dụng xô, chậu thay cho túi nilon dùng một lần. Sau khi thả cá, túi nilon được gom lại, bỏ vào các thùng rác lưu động hoặc được lực lượng tình nguyện viên thu gom. Cá chép được thả nhẹ nhàng, hạn chế quăng ném từ trên cao xuống dòng nước.
Chị Lê Thị Thanh Thảo (ngụ phường An Nhơn) cho biết: "Thả cá chép đưa ông Táo về trời là tục lệ từ ngày xưa, giờ mình chỉ tiếp nối lại cho đúng nếp". Theo chị Thảo, nhiều người đi phóng sinh ngày nay cũng rất có ý thức, thả cá nhẹ nhàng để cá có cơ hội sống sót. "Nếu mạnh tay quăng xuống thì không còn ý nghĩa gì nữa", chị nói.
Sau khi thả cá chép, chị Mai (ngụ phường Hạnh Thông) còn thả thêm cá trê. Chị cho biết trước khi phóng sinh, chị có tìm hiểu và được biết cá trê là loài có sức sống tốt, khả năng thích nghi cao với môi trường nước tự nhiên.
Vì vậy, ngoài cá chép, chị chọn thả thêm cá trê với mong muốn việc phóng sinh mang lại ý nghĩa trọn vẹn hơn, đồng thời góp phần duy trì sự đa dạng sinh học tại khu vực.
Ông Lê Minh Đương, người bán cá phóng sinh gần Phù Châu Miếu, cho biết theo phong tục, người dân vẫn ưu tiên thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp. Tuy nhiên, do nhiều khúc sông, kênh rạch ở đô thị đang bị ô nhiễm, cá chép khó có khả năng sống sót lâu. Vì vậy, bên cạnh cá chép, ông còn lựa chọn bán thêm cá trê – loài cá có sức sống tốt hơn, cho những người muốn phóng sinh, cầu bình an và may mắn cho năm mới.
"Tranh thủ cho kịp giờ đi làm"
Tại một đoạn rạch Chiếc (nhánh sông thuộc hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai) chảy qua phường An Phú, từ sáng sớm đã có nhiều người dừng xe ven đường để thả cá. Trong ánh nắng đầu ngày, những túi cá chép đỏ au được mở ra, cá quẫy mạnh rồi nhanh chóng bơi đi, để lại trên mặt nước những vòng sóng lăn tăn.
Nhiều người cho biết, họ tranh thủ hoàn tất nghi thức từ sớm để kịp giờ đi làm. "Đi sớm vừa vắng, vừa yên tĩnh, làm lễ cũng trang nghiêm hơn", chị Hân chia sẻ.




Tại một đoạn rạch Chiếc (nhánh sông thuộc hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai) chảy qua phường An Phú
Cũng theo chị Hân, dù nhịp sống đô thị bận rộn, nhiều năm qua, gia đình chị vẫn giữ thói quen dậy sớm trong ngày 23 tháng Chạp, chuẩn bị mâm cơm cúng và mua cá chép. Với chị, đây không chỉ là nghi thức tiễn vị thần cai quản bếp núc về trời mà còn là dịp để nhắc nhở con trẻ về nếp nhà, về những giá trị văn hóa truyền thống mỗi dịp Tết đến.



Tục thả cá chép tiễn ông Táo về trời của người Việt đã hình thành từ hàng trăm năm trước, gắn với tín ngưỡng thờ Táo Quân và quan niệm cá chép là linh vật đưa Táo Quân về trời vào ngày 23 tháng Chạp
Bà Tiền (80 tuổi, ngụ phường An Phú) đứng sát mép bờ kè, cẩn thận mở túi cá rồi chắp tay khấn vái. "Năm nào tôi cũng ra đây thả cá từ sớm cho yên tĩnh. Ông bà mình dạy phải làm cho đàng hoàng, nhẹ nhàng để ông Táo về trời báo cáo những điều tốt lành của gia đình", bà nói rồi nán lại nhìn cá bơi khuất mới lặng lẽ ra về.

Người dân gom rúi nilon sau khi tiễn ông Táo về trời
Theo người dân địa phương, thay vì đứng trên cầu cao thả cá hay vứt túi nilon xuống dòng nước như trước đây, nhiều người đã có ý thức gom rác sau khi cúng. "Đến trưa, mấy người sống dọc kênh lại phụ nhau dọn dẹp cho sạch" - bà Tiền cho biết.