Café Bệt Hàn Thuyên – nét lãng mạn của giới trẻ

(NLĐO) - Không ai nhớ rõ café ở công viên 30-4, ngay phía nhà thờ Đức Bà ra đời từ bao giờ. Nơi đây, hầu như ngày nào cũng rôm rả tiếng cười nói, là nơi gặp gỡ của không ít bạn trẻ và có lẽ đó cũng là kỉ niệm của nhiều người đã và đang yêu mến những nét riêng của Sài Gòn.

Những người yêu mến nơi này đặt cho nó cái tên là “café Bệt Hàn Thuyên”, bởi vì đến với “quán” là ngồi bệt xuống bằng 1 tờ giấy báo bên hông đường Hàn Thuyên. Trong thành phố có nhiều café vỉa hè như thế nhưng với những bạn sinh viên, học sinh, thậm chí cả giới văn phòng thì nhắc đến Bệt là nhắc đến góc café lãng mạn này. Từ sáng sớm đến chiều tối, dưới những tán cây nhiều tuổi của góc công viên này không khi nào vắng người. Trong cái ồn ào, khói bụi của thành phố, nơi đây mang đến những bình yên đến lạ. Ở đây, bạn có thể nghe chim hót, nghe những ngọn gió nhẹ kèm sương sớm luồn qua kẽ tóc, ngắm những tia nắng đầu ngày rực rỡ trên bức tường đỏ au của Vương Cung Thánh Đường và nhấm nháp ly café sáng mà thấy lòng bỗng dưng nhẹ nhàng hơn.

img
Một góc Bệt sáng sớm (Ảnh : Gió)

Thức uống ở đây không phong phú và cũng không ngon nhưng người ta chọn “Bệt” không vì những điều ấy mà vì không gian thoáng đãng, cực kì cởi mở và không khí trong lành, thoải mái mà tôi đoan chắc rằng không một quán café sang trọng nào có được. Khi những tòa nhà cao tầng chen chúc đua nhau mọc lên thì những mảng xanh của Bệt sẽ trở thành “đặc sản”, nhất là ở vị trí trung tâm thành phố như thế này. Đến đây có thể cảm nhận một không gian rất trẻ bởi có thể dễ dàng nhìn thấy những người đến với Bệt đều là những người trẻ. Có thể nói Bệt là “thương hiệu” hình ảnh của giới trẻ bên cạnh nét trầm mặc của hai công trình kiến trúc cổ. Khi mạng xã hội facebook được mở ra thì các bạn trẻ yêu “Bệt” cũng đã kịp mở ra trang Hội những người yêu thích café Bệt để chia sẻ với nhau sở thích chung này. Các bạn đến từ nhiều nơi với nhiều công việc và xuất thân khác nhau nhưng khi thấy các bạn cầm tấm bìa cạc tông vẽ biểu tượng f và tên của Hội nhân ngày đầu tiên lập Hội để chụp hình chung với nhau và hiện nay trang này đã nhận được gần 7.500 likes thì phải khẳng định rằng “Bệt” có một lượng “người hâm mộ” không hề nhỏ (đó là chưa tính những người không nằm trong Hội). Nhiều bạn đã chọn nơi đây là nơi ghi dấu của buổi tiệc sinh nhật bất ngờ, của lời tỏ tình gắn với địa điểm kỉ niệm của hai người, là nơi tụ họp của những người bạn hàn huyên sau những bộn bề học hành, công việc, là nơi để chụp các bức hình cưới lãng mạn hay đơn giản là của ai đó muốn tìm về chốn hồi ức với Sài Gòn thưở nào. Một đôi lần có dịp ghé qua, bất chợt nghe những tiếng hát trong trẻo hòa vào tiếng đàn ghi-ta của những nhóm bạn trẻ bỗng thấy yêu hơn cái góc café bình dân này.

Nhưng ở một sắc màu nào đó, Bệt Hàn Thuyên vẫn chưa là mảng màu hoàn toàn sáng bởi những hành động không đẹp, giá như sau mỗi cuộc họp mặt café cùng bạn bè, các bạn biết dọn dẹp chỗ ngồi của mình cho sạch sẽ trước khi bước đi. Không ít lần nhìn những tờ báo, li nhựa, chai nước mà các bạn để lại mà thấy ái ngại cho cách hành xử của một bộ phận giới trẻ. Một lần thấy một du khách nước ngoài đi ngang công viên nhặt cái bịch nilon của một thanh niên trẻ đi phía trước xả xuống, bà nhẹ nhàng cầm lên rồi loay hoay nhìn quanh tìm thùng rác, không biết lúc ấy trong lòng du khách này nghĩ gì? Nhưng có lẽ những ai đã dành cho “Bệt” một góc nhỏ trong trái tim mình thì hẳn là sẽ luôn để góc nhỏ của mình luôn tinh tươm, để một nét đẹp văn hóa của người trẻ được mọi người đón nhận.