"Huế - Lào - Thái" - Những cung đường kỳ thú
(NLĐ) - “Một ngày ăn cơm ở 3 nước, thú vị thật!”. Trong bữa cơm tối tại Nakhon Phanom (Thái Lan), một thành viên trong đoàn đã cảm thán thốt lên.
Trước đó, đoàn chúng tôi, theo cung đường Huế - Lào - Đông Bắc Thái Lan, đã có một ngày rong ruổi qua 3 nước, sáng ở Việt Nam, trưa đến Lào, tối dừng lại Thái Lan. Được đích thân giám đốc đơn vị tổ chức tour, Công ty Du lịch SPSC Tour, đi theo để chăm lo “hậu cần” nên hành trình rất chu đáo.
Cửa khẩu Lao Bảo
Phần lớn người trong đoàn đều đã gót chân phiêu bạt khắp chốn, Đông Tây đi đủ, thời chiến thì xông pha chiến đấu, thời bình cũng giỏi giao tế làm ăn, nên lịch duyệt có thừa, sướng khổ đều từng nếm trải. Nay chọn cung đường Huế - Lào - Thái Lan cũng nhiều lý do, người muốn thăm lại chiến trường xưa, người thích khám phá cung đường xuyên Đông Dương, người tìm cơ hội mở mang buôn bán…
Hành trình xuyên Đông Dương
Quan hệ bang giao tốt đẹp giữa các nước tạo sự dễ dàng cho hành trình Việt - Lào - Thái, nước bạn lại không bắn tốc độ nên xe cứ bon bon đường nhựa. Trên quốc lộ, cũng đường thẳng tắp, cũng rừng hai bên, cũng nhà thấp thoáng nhưng 3 nước là 3 sắc thái khác nhau. Thú vị nhất là Lào. Đất rộng, người thưa (hơn 230.000 km2 cho 6 triệu dân), rừng nhiều, ruộng mênh mông, trâu bò thả đầy đồng. Yên bình quá đỗi.
Gà nướng bán dọc theo ven đường là một trong những món ngon ở Lào
Ai đến Lào cũng phải thưởng thức món xôi nếp trứ danh
Tượng đài chiến thắng Patuxay tại Viêng Chăn được xây dựng theo kiến trúc của Khải Hoàn Môn của Pháp
Hộ chiếu cứ xuất rồi nhập, nhập rồi lại xuất. 500 km đường bộ cho một ngày, hành trình tuy vất vả nhưng, nói như một người trong đoàn, “đáng để hành xác!”. Cung đường Huế - Lào - Thái Lan không chỉ đẹp. Chỉ riêng từ Huế ra đến cửa khẩu Lao Bảo đã là cả một chặng đường huyền thoại, mà đoàn chúng tôi, với nhiều người từng một thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, xe chạy đến đâu là rưng rưng xúc động đến đấy.
Này là vĩ tuyến 17, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, này là thành cổ Quảng Trị trong chiến dịch “mùa hè đỏ lửa” năm 1972, này là căn cứ Khe Sanh, Làng Vây… Thánh địa La Vang cũng nằm trên tuyến đường này. Cũng cung đường Huế - Lao Bảo, trong hành trình về, tôi đã có dịp ngắm cầu treo Dakrong và dòng sông hùng vĩ chảy dọc theo đường 9, quanh co uốn lượn, men theo núi non trập trùng. Được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp thế này thì dẫu “đường xa vạn dặm”, nghĩ cũng bõ công rong ruổi. Bà Cao Phẩm Hằng, Giám đốc SPSC Tour, cho biết: “Tour Huế - Lào - Thái Lan khá đặc biệt nên chỉ những ai chịu được hành trình vất vả và muốn khám phá cung đường xuyên Đông Dương mới thích đi. Nhưng vì đặc biệt nên đã đi thì sẽ rất ấn tượng”.
Trên đường từ cửa khẩu Lao Bảo về Huế, có thể ngắm dòng Dakrong chảy dọc theo đường 9
Đoàn viếng thăm Di tích Bác Hồ tại bản Nachook
Những ngày đoàn đi, trời cứ mưa gió sụt sùi. Cái đỏng đảnh của thời tiết Sài Gòn dẫu đã ra đến miền Trung rồi sang Lào, sang Thái Lan, dường như vẫn còn lưu luyến. Khi viếng thánh địa That Phanom trên đất Thái, trời vừa dứt cơn mưa, mây mù hơi lạnh còn quyện trong không khí nhưng tháp vàng vẫn hiện rõ lấp lánh trên nền trời.
Chùa That Phanom - Thánh địa Phật giáo ở Thái Lan
Nakhon Phanom với người Việt còn đặc biệt ý nghĩa, không chỉ vì đây là tỉnh đông Việt kiều nhất tại Thái Lan, mà bởi từ năm 1928-1929, Bác Hồ đã sống tại nơi này. Hôm chúng tôi đến tham quan Di tích Bác Hồ tại bản Nachook cũng là một ngày mưa tầm tã. Bước vào căn phòng treo đầy ảnh Bác, mưa vẫn ầm ầm bên ngoài, gió lạnh nhưng lòng thấy ấm lạ. Nachook hơn 80 năm trước là đồng không mông quạnh heo hút, thế mà Người - khi ấy là bí danh “Thầu Chín”, trong hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, đã chọn nơi này để dừng lại. Dẫu thời gian Bác lưu lại không dài nhưng những gì Bác đã tạo dựng cho người bản Nachook thì người nơi đây không bao giờ quên.
Bình yên đất Phật
Với hơn 90% dân số theo đạo Phật, chùa chiền đóng vai trò quan trọng trong đời sống người Lào. Thủ đô Viêng Chăn và thành phố Savanakhet, nơi đoàn ghé qua, đều có những ngôi chùa hết sức linh thiêng. Chùa Si Muang tại Viêng Chăn là một ngôi chùa như thế. Chùa rất cổ, rất tâm linh và đặc biệt là có đôi hạc đậu trên hòn giả sơn bên hông điện.
Hạc đến Si Muang đã lâu rồi, từ đâu bay về không ai rõ nhưng hình ảnh đôi hạc đứng im lìm “không màng thế sự” càng làm tăng thêm nét huyền bí cho một nơi được xem là linh thiêng nhất Viêng Chăn.
Si Muang được xem là ngôi chùa linh thiêng nhất Viêng Chăn
Chùa nổi tiếng nhất tại Lào là That Luang ở Viêng Chăn - biểu tượng của Lào, nơi lưu giữ xá lợi Phật, gồm tháp chính cao 45 m và nhiều tháp phụ. Còn chùa cổ nhất Viêng Chăn là Sisaket, được xây dựng từ năm 1818, bên trong có đến 6.840 tượng Phật quý giá và thư viện sách cổ viết bằng tay trên lá cọ. Hôm chúng tôi viếng That Luang và Sisaket, trời lại đổ cơn mưa.
Mặc mưa, người dân vẫn một lòng thành kính, đội mưa đến chùa dâng hương. Ở Lào và Thái, tháng 7 là bắt đầu đại lễ Khao Phansa, mùa an cư của phật tử, nên chùa nào cũng tấp nập người đến viếng. Người đông nhưng rất trật tự, trước sau xếp hàng nghiêm trang, không chen lấn, không xô đẩy. Văn hóa xếp hàng đâu cần phải nước văn minh tiên tiến mới làm được!
Chùa That Luang - biểu tượng của Lào
Sisaket là ngôi chùa cô nhất Viên Chăn
Lào không mạnh về kinh tế, không giàu về tài nguyên như những nước khác, nhưng nhịp sống Lào khiến ai đặt chân đến cũng phải suy nghĩ. Đời người là một cuộc theo đuổi miên man tiền tài, danh vọng, quay đi ngoảnh lại, thoắt cái đã đến cuối đường, đeo mang cho lắm rồi cũng đến lúc thấy mọi thứ vô vị.
Triết lý thâm sâu “biết đủ là đủ” nơi phố phường bon chen học mãi không thông, sang xứ triệu voi chợt thấy nhẹ hẫng. Người Lào “biết đủ” nên tâm thế lúc nào cũng thanh thản, lòng lúc nào cũng nhẹ nhàng, bình an. Đó phải chăng là hành trình mà nhiều người vẫn đang loay hoay tìm kiếm!
Liên hệ: SPSC Tour (16 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Q.1 - TPHCM. ĐT: 38 235 412 - 38 239 447 - 38 220 281. Website: www.spsctour.com.vn) |