Mũi “thính”
Trung có cái mũi khoằm trông hơi ngồ ngộ nhưng rất “thính”. Chính vì vậy anh hay bị bạn bè trêu ghẹo, đặt cho đủ thứ tên gắn liền với những con vật có cơ quan khứu giác đặc biệt nhạy cảm
Thoạt đầu, anh buồn bực, nhưng sau đó quen dần lại coi đó là những lời khen ngợi: “Này, các cậu đừng quên cái mũi của tớ đã nhiều lần “cứu mạng” các cậu đấy nhé. Không mang ơn thì chớ, lại còn trêu chọc! Lần sau tớ cứ để mặc”.
Ai cũng biết Trung chỉ nói đùa vậy thôi. Thật ra, lúc nào anh cũng quan tâm, lo lắng đến điều kiện làm việc cho anh em trong xưởng. Chính vì vậy, trước đây, khi phát hiện đường dây điện trong xưởng quá phức tạp, anh đã đề nghị cải tạo, thay dây mới. Công ty chấp thuận nhưng chưa kịp thực hiện thì trưa hôm đó, đang nghỉ trưa trong xưởng, Trung bỗng bật dậy la lên: “Cháy! Cháy! Cúp điện ngay”.
Tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng lập tức cầu dao được cúp ngay. Sau khi kiểm tra, mọi người phát hiện dây điện trên la-phông bị chập gây cháy âm ỉ. Thoát nạn, anh em công nhân hỉ hả bảo nhau: “Phải công nhận cái mũi của anh Trung thính thật. Nếu không, chắc tụi mình thành... heo quay mất thôi!”.
Mới đây, trong bữa cơm của ca chiều, Trung ngồi vào mâm nhưng không ăn mà lại khịt khịt mũi rồi la lên: “Không được ăn. Có mùi lạ”. Nhiều anh em không nghe lời nên sau đó đã bị đau bụng, nôn mửa do ăn phải thực phẩm bị ôi thiu, nhiễm độc. Khi được khen, anh cười hiền lành: “Chẳng qua là vì tớ cảnh giác cao độ thôi chớ có tài giỏi gì đâu!”.
Mới đây, Trung đã được anh em tín nhiệm bầu vào ban chấp hành Công đoàn rồi được cử làm chủ tịch hội đồng bảo hộ lao động của công ty. Anh vui vẻ nhận lãnh trách nhiệm và nói đùa: “Tớ được làm chủ tịch nhờ cái mũi thính”.