Những người vượt lên chính mình
Dù mang trong người căn bệnh hiểm nghèo hoặc di chứng của tai nạn lao động... nhưng họ vẫn lạc quan, vươn lên sống tốt, sống có ích
“Được như hôm nay, tôi rất mang ơn ông xã mình. Khi biết tôi bị bệnh hiểm nghèo anh luôn bên cạnh, san sẻ cùng tôi. Và tôi cũng biết ơn các anh chị đồng nghiệp, công ty, CĐ luôn động viên, giúp sức cho tôi...”. Chị Phạm Thị Toan, công nhân (CN) Công ty Đông Nam dược Bảo Long (huyện Hóc Môn- TPHCM), nói trong nước mắt. Chị Toan là một trong ba tấm gương nữ CN có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên sống tốt vừa được LĐLĐ TPHCM tuyên dương.Sức khỏe kém, vẫn lao động giỏi
Mới 9 tuổi, cô bé Toan đã gánh chịu nỗi bất hạnh quá lớn trong cuộc đời: bố mẹ lần lượt qua đời trong vòng 1 năm. Bốn chị em sống nương nhờ vào bà nội. Nỗi đau mồ côi chưa vơi thì nỗi đau khác lại ập đến khi bác sĩ cho biết chị bị bệnh gan, sỏi mật, phải nhập viện làm phẫu thuật. Cuộc sống khốn khó hơn khi bà già yếu, không còn đủ sức chăm sóc các cháu. Chị đã kể lại câu chuyện đời mình trong nước mắt: “Không còn sự lựa chọn nào khác. Là chị cả, tôi quyết định bỏ dở việc học, đi tìm việc để lo cho các em”.
Năm 1997, chị Toan rời Hà Tây vào làm việc tại Công ty Đông Nam dược Bảo Long. Nhờ siêng năng, chịu khó, chị đã hoàn thành xuất sắc công việc; liên tục được công ty, CĐ khen thưởng. Nhưng bệnh cũ tái phát, chị phải nhập viện phẫu thuật. Mang trong người căn bệnh hiểm nghèo nhưng chị vẫn lạc quan: “Tôi thấy mình may mắn vì có một người chồng hết lòng yêu thương, một đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn. Ước mơ lớn nhất của tôi hiện nay là dành dụm tiền xây một căn nhà để đón các em về ở chung”.
Phải can đảm vượt lên
Do không có điều kiện, chị Trần Thị Tố Nga, Công ty Matai (KCX Tân Thuận) đành bỏ dở ước mơ phục vụ ngành công an mà chị say mê từ nhỏ. Vào làm CN Công ty Giày Khánh Hội đến năm 1999, chị chuyển sang làm việc ở Công ty Matai. Lúc cuộc sống gia đình tạm ổn thì bất hạnh ập đến. Khi chị bị suy thận mãn tính. Mỗi tuần, chị phải đến bệnh viện chạy thận 3 lần. “Những lần chạy thận, tay chân bị chuột rút quá đau đớn, tôi mong mình chết đi nhưng thương cha mẹ già yếu nên tự nhủ mình phải can đảm lên”- chị kể.
Tuy bệnh tật nhưng chị vẫn luôn làm việc chăm chỉ, siêng năng. Hiểu hoàn cảnh của chị, công ty đã chuyển chị từ khâu kiểm hàng (phải khiêng vác nặng) sang bộ phận may nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống khó khăn, cộng thêm căn bệnh phải tốn kém quá nhiều tiền của, gia đình đã phải bán đi căn nhà ở quận 4. Chị khao khát: “Tôi chỉ muốn có tiền để chữa khỏi bệnh; để được sống, làm việc, phụng dưỡng cha mẹ...”.
Lạc quan, sống tốt
Xuất hiện trước mọi người với gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi tắn nhưng Cái Thị Minh Thúy (Công ty Tân Hợp- KCN Lê Minh Xuân) vẫn không giấu được nước da tái xanh và mái tóc giả vì đã 6 lần hóa trị. “Khi biết tin mình bị ung thư đại tràng, tôi như người bị rớt xuống vực thẳm. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão đều tan biến. Nhưng nhờ có mẹ, đồng nghiệp động viên, đã giúp tôi vượt qua bệnh tật”- Thúy kể. Nhưng khó khăn càng chồng chất khi ba chị bị bệnh suy thận. Gia đình chị đã khánh kiệt vì căn bệnh của chị cùng việc chạy thận nhân tạo thường xuyên cho ba.
Vượt lên nỗi đau cả thể xác và tinh thần, Thúy vẫn sống lạc quan. Đáng trân trọng hơn khi chị luôn tâm niệm, dù bệnh tật vẫn phải sống có ích cho gia đình và xã hội. Bà Phạm Thị Xa, Phó Chủ tịch CĐ các KCX-KCN TPHCM, cho biết: “Tuy bị bệnh nhưng Thúy vẫn luôn yêu đời và tin tưởng sẽ chữa khỏi bệnh. Chính điều đó đã cho cô sức mạnh, lòng can đảm chống chọi cùng bệnh tật”.
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM: Cần sự tiếp sức nhiều hơn Tất cả các chị được tuyên dương đều là những CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Người bệnh tật, người bị thương tật do tai nạn lao động... Nhưng điều đáng quý ở các chị là tinh thần chiến đấu vượt qua bệnh tật, khó khăn, lao động tốt. Tổ chức CĐ rất trân trọng những tình cảm, sự san sẻ của đồng nghiệp, công ty, CĐ nơi các chị làm việc và mong muốn có thêm nhiều sự quan tâm, tiếp sức hơn từ xã hội để chăm lo, xoa dịu phần nào nỗi đau, sự mất mát của các chị. |