Vợ chồng “đồng sàng, dị mộng”

“Trước khi đến với nhau, chúng tôi đều đã một lần đổ vỡ nên cố gắng để điều đó không lặp lại. Tuy nhiên, gần một năm nay, tôi phát hiện anh quan hệ trên mức tình cảm với một nữ đồng nghiệp. Tôi thấy chán nản vô cùng nhưng không muốn ly hôn...”.

Bích Thủy (quận 1- TPHCM)

Chị Thủy mến,

Chị phát hiện chồng mình có quan hệ “ngoài luồng” gần một năm nay, sao đến giờ mới lên tiếng? Có phải chính chị cũng không còn yêu chồng và xem trọng cuộc hôn nhân của mình? Chị có thể chọn cách chịu đựng, chấp nhận cảnh vợ chồng “đồng sàng, dị mộng”. Thế nhưng, điều đó chỉ càng làm cho cuộc sống ngột ngạt, vô nghĩa hơn. Tốt nhất là chị hãy xác định xem chị thật sự muốn duy trì cuộc hôn nhân hay là vì chị chưa tìm được người đàn ông khác thay thế chồng mình? Xác định đúng rồi, chị sẽ biết mình nên làm gì.