Bao giờ giải quyết?
“Sau khi tôi kiến nghị mà những trường hợp này không được giải quyết, tôi xin rút tên khỏi Ban Chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh đô thị của TP”. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Lê Hiếu Đằng đã tuyên bố như vậy ngay hôm kiểm tra con đường nhếch nhác Nguyễn Thị Diệu (quận 3) vào tháng 3-2008
Cảnh ăn lề đường, ngủ vỉa hè tự nhiên như trong nhà của hàng chục người dân ngay trên lề đường này làm nhiều người ngỡ ngàng một thì cách xử lý của quận 3 khiến nhiều người choáng mười. Phòng Quản lý Đô thị bảo trách nhiệm là của Phòng LĐ-TB-XH; lập tức phòng này “cãi” ngay: Mấy hộ này vướng thủ tục nhà đất chứ có phải lang thang, ăn xin đâu mà bắt phòng quản. Băng rôn, khẩu hiệu xây dựng năm văn minh đô thị giăng đầy đường quận 3 nhưng con đường sát nách UBND quận thì lem nhem mãi đến nay vẫn “xử” không nổi.
Ủy ban MTTQ TP kiến nghị xong, giữa tháng 4, TP họp giải quyết ngay. Nhưng khổ nỗi kiến nghị ngay trước mắt mà giải quyết cứ xa lắc. Nửa tháng rồi, khách vẫn ngồi la liệt nhâm nhi cà phê vỉa hè ở cạnh Trường ĐH Kiến trúc, hàng rong vẫn đại náo trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy... (Báo NLĐ đã phản ánh). Đứng đầu kiến nghị là quán hủ tiếu Sáu Danh không chỉ ngang nhiên “nuốt” vỉa hè đường Lý Chính Thắng (phường 7, quận 3) mà còn ngồi chồm hổm ngay trước một cơ quan của Bộ Quốc phòng. “Cũng có rút bớt bạt che rồi. TP nói trong tháng 4 hai sở Giao thông Công chính và Tài nguyên - Môi trường phải coi lại tính pháp lý của đất này. Tôi chẳng biết phải xem xét những gì nhưng ngay trước đất quốc phòng mà sờ sờ hàng quán, lều bạt như thế thì còn thể thống gì. Còn cảnh nhếch nhác trên đường Nguyễn Thị Diệu chắc phải tiếp tục chờ... giải quyết”- ông Đằng nói.
Năm văn minh đô thị sắp đi hết nửa đường rồi!