Chậm xóa quy hoạch “treo”: Do cơ chế hay năng lực?

Những ngày qua, hàng ngàn hộ dân ở 15 “điểm nóng” quy hoạch “treo” trên địa bàn TP sống trong tâm trạng thấp thỏm chờ đợi sự đổi đời, nhưng hy vọng để rồi thất vọng. Thế là, một lần nữa chính quyền TP và các quận – huyện đã thất hứa với dân.

Còn nhớ, trước bức xúc của dân, Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải đã thân chinh “vi hành” trước khi “lệnh” cho lãnh đạo các sở ngành và 24 chủ tịch quận – huyện (tại cuộc họp sơ kết 5 tháng thực hiện Chỉ thị 30 của UBND TP về giải quyết quy hoạch, vào ngày 18-5), là phải tăng tốc để dân thoát “treo”. Cụ thể, các quận – huyện phải rà soát ngay các “điểm nóng”, chậm nhất tháng 6 phải có ngay quyết định điều chỉnh cho phù hợp. Để tránh tình trạng đổ thừa qua lại, 5 ngày sau cuộc họp trên, ông chủ tịch TP còn ký quyết định giao toàn quyền cho các quận – huyện được điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch chi tiết. Nhưng, “phép vua thua lệ làng!”. Tháng 6 rồi đến tháng 7, dân vẫn chưa nghe thấy “ông” quận, “ông” huyện nào công bố xóa quy hoạch “treo”, dù chỉ là một khu duy nhất! Vì sao vậy? Tại một quận ven nội thành vào buổi sáng đẹp trời, ông phó chủ tịch UBND vừa từ mảng văn xã đùng một cái, được cấp trên thuyên chuyển sang phụ trách quản lý đô thị. Nhậm chức rồi ông đành thú nhận: “Đến giờ, tôi vẫn chưa nắm hết tinh thần Chỉ thị 30” (!?). “Thầy” đã vậy, nghe đâu “trò”- cũng không... thua kém. Bản thân là trưởng phòng quản lý đô thị nhưng anh này lại được điều động từ một lĩnh vực không liên quan gì đến quản lý đô thị. Và dĩ nhiên khi làm việc với cương vị mới, vị trưởng phòng này cũng không hiểu ất giáp gì về Chỉ thị 30!

Nghe chuyện này, một người dân ở khu quy hoạch “treo” ngao ngán: Cứ với đà bố trí cán bộ kiểu này thì lãnh đạo đừng hứa nữa!