Còn lâu lắm!
TPHCM chọn năm 2008 là năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Người dân ai cũng mừng. Nhưng khi nghĩ lại để TP xanh-sạch-đẹp trong điều kiện hiện nay, ai cũng thở dài: Chắc còn lâu lắm!
Câu chuyện “lô cốt” mọc tràn lan, cử tri “đòi” lại mặt đường... chỉ là chuyện nhỏ nếu so với kẹt xe, ngập nước, nhưng lại là nỗi bất bình thường trực của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt đô thị. Đại biểu HĐND TP Đặng Xuân Dũng đã từng nhận xét thẳng thắn tại các kỳ họp: “Lô cốt tùm lum, bụi bay mù trời thì văn minh thế nào được. Văn minh đô thị nếu có, chỉ có ở trung tâm TP”.
Người nước ngoài đến làm việc và sinh sống ở TP cũng không chịu nổi khi chứng kiến kiểu làm việc tắc trách tại các công trình trên các tuyến đường ở TP. “Hôm nay, tôi viết vài dòng cho ông về việc kém cỏi và hoàn toàn vô trách nhiệm của ban quản lý công trình lắp đặt ống nước trên đường Pasteur”. ông Juergen Braunbach, Giám đốc Công ty Schenker Vietnam, có văn phòng làm việc tọa lạc trên đường này, mở đầu lá thư gởi Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân. Vị giám đốc ngoại quốc này phàn nàn: “Pasteur là đường giao thông chính, nhưng ban quản lý công trình đã không quan tâm đến, họ để những thiết bị xây dựng và những loại xe dùng cho công trình, mà không làm gì hết hơn 4 tuần qua, dẫn đến sự ùn tắc giao thông và tai nạn hằng ngày. Tôi đã chứng kiến tai nạn của một phụ nữ mang thai đi xe gắn máy...”. Trong thư, ông Juergen Braunbach cho rằng dự án này có thể hoàn thành sớm hơn nếu ban quản lý có trách nhiệm.
Ngay sau khi nhận được lá thư trên, lãnh đạo UBND TP đã chỉ đạo Sở GTCC kiểm tra, xử lý nghiêm khắc nhà thầu vi phạm. Tuy nhiên, kiểm tra, xử phạt là cần thiết, song cũng sẽ như “bắt cóc bỏ đĩa” nếu TP không quyết liệt truy trách nhiệm các sở-ngành có liên quan. Và rồi món nợ dân sinh sẽ tiếp tục bị treo, nếp sống văn minh đô thị sẽ còn ... lâu lắm.