Điệp khúc mũ bảo hiểm

Chuyện bắt buộc đội mũ bảo hiểm lên đỉnh điểm vào năm 2001. Còn nhớ khi ấy người người, nhà nhà đều cố gắng sắm sanh chí ít là một chiếc mũ để phòng bị chuyện công an thổi phạt.

Rồi nào chuyện mũ giả, mũ thật; chuyện gởi xe, gởi mũ; chuyện người cầm lái, người ngồi sau ai đội, ai không. Cả chuyện xử phạt thế nào cho trúng... Nhưng chỉ vài tháng sau, “cao trào” đó cũng tạm lắng vì các anh cảnh sát giao thông thưa dần chuyện xử phạt. Nhiều người cất cái mũ bảo hiểm làm... kỷ niệm! Số người đội mũ giảm và số vụ tai nạn giao thông gia tăng, trong đó không ít vụ gây chấn thương sọ não.

Bây giờ TP lại ban hành quyết định bắt buộc đội mũ bảo hiểm từ ngày 1-7-2004. Vậy là cái mũ bảo hiểm tưởng cất làm kỷ niệm được dịp đem ra sử dụng. Không biết quyết định này được ngành công an triển khai như thế nào nhưng nhiều người tỏ ý nghi ngờ: Vụ này kéo dài được... mấy bữa? Nếu người ta còn thờ ơ cho việc bảo vệ sinh mạng của chính mình, hẳn còn điều chưa thông xung quanh việc “đội và “phạt” này!