Giữ nghiêm kỷ cương phép nước

Vậy là sau cùng tòa nhà 17 tầng xây sai phép ở số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa- Hà Nội đã bắt đầu tháo dỡ 2 tầng vi phạm sau khi hàng loạt cán bộ liên quan của TP Hà Nội từ phó giám đốc Sở Xây dựng, phó chủ tịch quận đều bị kỷ luật cảnh cáo, thậm chí có cán bộ bị buộc thôi chức... UBND TP Hà Nội cũng cương quyết không chấp nhận cho phạt để tồn tại; Thủ tướng Chính phủ đồng ý với UBND TP Hà Nội là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Vài năm trước đây, cũng quyết liệt không kém, TPHCM mới tháo dỡ được hàng loạt nhà cao tầng, khách sạn “mọc” thêm tầng trên một số tuyến đường trung tâm TP thuộc quận 1 như: Phạm Ngũ Lão, Lê Lợi, Trần Quang Khải...

Nói như vậy để thấy, muốn kỷ cương phép nước trong lĩnh vực xây dựng được thực thi nghiêm túc quả thật không đơn giản chút nào. Nhất là khi người ta lấy cớ là các công trình trên đã “lỡ” xây, “lỡ” dựng kiên cố tốn kém bạc tỉ, nếu tháo dỡ sẽ mất mỹ quan, thậm chí... lãng phí! Vụ xây dựng không phép Trung tâm Thương mại Hưng Điền của Công ty Tấn Hưng, TPHCM là điển hình mới nhất. Theo bà Lê Thị Giàu, giám đốc công ty, các nhà lồng chợ không phép được xây theo công nghệ hiện đại, nếu bắt tháo dỡ thì mức thiệt hại sẽ lên tới hàng chục tỉ đồng, ảnh hưởng lớn đến công ty, chi bằng cứ để vậy rồi xin giấy phép xây dựng sau?!

Đúng là không thể vô cảm khi cứ phải ra tay tháo dỡ, đập bỏ hàng loạt công trình sai phép, không phép, đổ sông, đổ biển nhiều tỉ đồng. Nhưng để chấn chỉnh tình trạng loạn xây dựng hiện nay, ngoài việc tạo thông thoáng trong thủ tục xây dựng, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm... thì việc mạnh tay tháo dỡ những công trình vi phạm vẫn là biện pháp răn đe tốt nhất. Chỉ có chứng tỏ được kỷ cương phép nước nghiêm minh mới xóa được tình trạng loạn xây dựng như hiện nay.