Khập khiễng

Sau những phản ứng của dư luận về cách tính tiền điện mới, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc chưa áp dụng cách tính giá điện mới. Thông tin này khiến người dân như tạm trút được gánh nặng và cả nỗi ấm ức.

Đành rằng để có giá biểu điện mới, các ngành chức năng đã phải “nát óc” mà cân đong đo đếm, cộng trừ nhân chia, xét qua, duyệt lại. Vậy mà khi “lệnh biểu” được ban lại khiến dân tình phản ứng xôn xao

Một vị lãnh đạo của ngành còn biện minh rằng: Giá điện xưa nay vẫn bù lỗ, rằng tăng hay giảm tiền thì cũng chẳng có lợi gì thêm và đáng nói là giá điện của “xứ mình” là thấp nhất so với “xứ người”... Cái sự so sánh thấp cao này thường được các ngành vốn mệnh danh là “độc quyền” viện dẫn. Chẳng hiểu sao họ lại quên rằng thu nhập, mức sống của dân ta được xếp vào hàng rất thấp trong những quốc gia được xem là nghèo khó của hành tinh này. Và ngay TPHCM đây thôi, vất vả lắm, khó khăn lắm mới cố gắng phấn đấu đưa mức chuẩn xóa nghèo của hàng chục ngàn gia đình lên con số 6 triệu đồng/người/năm (tất nhiên trong đó riêng việc chi trả tiền điện của từng hộ gia đình thì sổ “Nam Tào” ngành điện đều ghi nhận đầy đủ cả.

Và một khi, điện vừa mang yếu tố hàng hóa vừa để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của đời sống người dân thì sự so sánh dù dưới góc độ nào cũng chỉ thêm khập khiễng.