Khoan cắt bê tông “tấn công” công sở!
(NLĐ)- Ngày 5-7, trên bức tường trước cổng Phòng Công chứng số 1 - quận 1, bỗng xuất hiện 3 số điện thoại quảng cáo khoan cắt bê tông, gồm 2 số điện thoại di động và 1 số điện thoại để bàn.
Chưa hết, trên bức tường (cũng thuộc cơ quan này) phía đường Nguyễn Du cũng bị “đóng” nhiều dấu khoan cắt bê tông tương tự. Cách đó vài trăm mét, trước cổng các cơ quan: Trụ sở TAND TP, Bảo tàng TP và Sở Giao thông Công chánh TP cũng bị khoan cắt bê tông “tấn công”.
Thế là, sau một thời gian “im hơi, lặng tiếng” bởi sự ra tay mạnh của cơ quan chức năng, “khoan tặc” đã “tái xuất giang hồ”. Lần này, “nạn nhân” của chúng lại chính là các cơ quan Nhà nước! Hầu hết các bức tường của những cơ quan trên đều mới được sơn, sửa! Theo ông Phan Văn Cheo, Trưởng Phòng Công chứng số 1, trước nay cơ quan ông đã nhiều lần cho người xóa các “sản phẩm” của “khoan tặc” để lại trên tường, nhưng trước sự lộng hành ngày càng tăng này, ông Cheo đã có công văn đề nghị Bưu điện TPHCM cắt những số điện thoại khoan cắt bê tông trên.