Không phải vì chật đất
Nhiều người mừng khi được tin cái trạm điều hành và bãi đậu xe buýt nằm đối diện chợ Bến Thành chẳng sớm thì muộn sẽ được dời vào Công viên 23-9 với quy mô đến 10.000 m2, sức chứa 60 - 80 xe buýt. Người mừng trước tiên là các bác tài vì hết bị CSGT phạt do thiếu chỗ đậu xe nên lấn luôn chỗ cấm đậu.
Thứ hai là những người thường xuyên lưu thông qua khu vực này cũng đỡ thấp thỏm hồi hộp tai nạn xảy ra khi “rừng” xe buýt chiếc xẹt tới, quay lui loạn xạ, chẳng biết tránh đâu...
Mừng nhất có lẽ là hành khách đi xe buýt. Bạn đã từng chen chúc trên cái hành lang bé xíu của bãi đậu xe ở đây, đã từng ngóng dài cả cổ tìm cho được mã số tuyến xe mình đi, thậm chí đã từng làm mồi cho bọn móc túi, giật đồ... mới thấy việc thoát được chỗ nhếch nhác, xô bồ, chật chội trên là hạnh phúc xiết bao.
Nhưng có diện tích rộng chưa chắc sẽ hết cảnh bát nháo. Bởi không thể lấy chuyện thiếu đất để biện minh cho cảnh trạm điều hành luôn hôi hám, bẩn thỉu với rác rến vứt đầy xung quanh. Cũng không thể “đổ thừa” chuyện mất an ninh trật tự với nào là hàng rong, xe ôm... bao vây trạm là do đất chật người đông!
Một trạm điều hành rộng rãi, to đùng vẫn có thể tái diễn cảnh bát nháo, mất trật tự nếu thiếu cách quản lý tốt của ngành chức năng.