Niềm vui ngày thứ bảy

Rất nhiều người chọn thứ bảy, ngày 7-7-2007 (ngày được xem là đặc biệt, hiếm khi lặp lại, với nhiều điều may mắn) để tổ chức các sự kiện trọng đại nhằm đánh dấu một thời khắc khó quên. Nhưng cũng có nơi chọn ngày đặc biệt này để... tình nguyện đem lại hạnh phúc cho người khác.

Lần đầu tiên Công an quận 1 - TPHCM đã tổ chức làm thêm giờ vào sáng thứ bảy, ngày 7-7-2007. Đợt làm thêm vào các sáng thứ bảy sẽ kéo dài đến hết tháng 8, nếu người dân có yêu cầu, công an sẽ tiếp tục phục vụ. Nghe nói công an các huyện Hóc Môn, Củ Chi cũng đã đăng ký tình nguyện làm thêm các ngày nghỉ, rồi đi đến tận các trường học và xã, ấp vùng sâu, vùng xa để làm CMND và hướng dẫn đăng ký thường trú cho người dân. Như vậy niềm vui không chỉ đến với hơn 50 người được Công an quận 1 tiếp nhận và giải quyết hồ sơ làm hộ khẩu và CMND trong ngày 7-7 mà sẽ tiếp tục đến với nhiều người dân khác ở TPHCM...

Lâu nay, ấn tượng đến với công an là đến với khuôn mặt lạnh lùng, dò xét, tra hỏi. Vì vậy, nên bắt đầu từ những nỗ lực tích cực như trên để thay đổi dần tâm lý của người dân ngán ngại cơ quan công quyền, nhất là... cơ quan công an.

Nhưng đâu chỉ người làm hộ khẩu, CMND mới cần các cơ quan tư pháp làm thêm giờ để giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục. Các cơ quan hành chính nhất là phường - xã, quận - huyện... cũng cần nghiên cứu làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, vừa giải quyết những tồn đọng trong các lĩnh vực “nóng” (như thủ tục nhà đất chẳng hạn), vừa hạn chế cảnh nhân viên Nhà nước dùng giờ công đi làm việc tư. Được biết, Chính phủ cũng đã giao cho các bộ ngành liên quan nghiên cứu chủ trương làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật ở một số cơ quan, đơn vị. Hy vọng chủ trương này sớm thành hiện thực để các cơ quan công quyền ngày càng gần dân hơn.