Tái diễn nạn rải đinh ở chân cầu Sài Gòn

(NLĐ)- Sáng 29-6, vừa chạy lên cầu Sài Gòn, hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh, chiếc xe gắn máy của anh Hồ Đắc Thắng, ngụ ở lô 6, cư xá Thanh Đa bị dính đinh. Chiếc đinh được cắt bằng kẽm hình thoi có hai đầu nhọn. Anh Thắng bức xúc: “Nhiều lần bị cán đinh nên tôi biết đây là “sản phẩm” của bọn “đinh tặc” ở quận 2. Tôi chấp nhận dắt bộ sang quận Bình Thạnh vá, để không mắc mưu chúng”.

Danh sách nạn nhân của “đinh tặc” ngày một dài thêm. Sổ ghi chép những nạn nhân của “đinh tặc” do một thợ vá xe tại chân cầu Sài Gòn (người được Công an phường 28, quận Bình Thạnh giao nhiệm vụ lập hồ sơ xe bị cán đinh), cho thấy: Từ ngày 27-2 đến 23-6-2004, có 79 trường hợp người đi đường báo bị cán đinh. Theo người dân địa phương, sau thời gian tạm lắng, nạn “đinh tặc” tái xuất hiện từ đầu tháng 6 đến nay. Một số người phải dùng nam châm hút đinh do bọn “đinh tặc” rải vào ban đêm trên đường từ cầu Sài Gòn đến Trạm Thu phí Xa lộ Hà Nội. Khi đã dính đinh, phải thay ruột xe khách đi đường đã bị các điểm vá xe trên đường này, “chém” với giá 40.000 đồng/cái. Bà con cho biết đã báo cho Công an quận 2, nhưng đến nay vẫn chưa có “đinh tặc” nào bị xử lý.