Thợ giặt!

Cửa phòng giặt ủi Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, ĐH Quốc gia TPHCM (Thủ Đức) mở ra, mùi mồ hôi từ núi đồ xông ra ngạt cả mũi. Nhóm “thợ giặt” gồm 14 sinh viên xắn tay áo lao vào ôm từng bó đồ ra dìm nước.

img
quần áo được các sinh viên nữ chuyển lên xe kéo đưa ra sân phơi
img
Tranh thủ lúc chờ đồ khô, các “thợ giặt” nằm trên sân phơi...

Nguyễn Việt Chiến, sinh viên Khoa Lịch sử Trường ĐH KHXH-NV, cho biết một ngày, cả nhóm giặt được 2.000-3.000 bộ đồ. Mỗi “thợ giặt” được trả công 60.000 đồng, đỡ đần tiền ăn học. Tuy nhiên, gặp lúc trời mưa, cả nhóm phải làm miệt mài đến tận 21 giờ.