NSND Lệ Thủy giữ lửa nghĩa tình sân khấu mỗi độ xuân về

(NLĐO) – Từ khi được Báo Người Lao Động vinh danh "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng", NSND Lệ Thủy giữ truyền thống trao quà Tết cho nghệ sĩ nghèo


NSND Lệ Thủy giữ lửa nghĩa tình sân khấu mỗi độ xuân về - Ảnh 1.

NSƯT Tô Kim Hồng và NSND Lệ Thủy

Chiều 23 Tết, khi nghi thức tiễn ông Táo về trời vừa khép lại trong mỗi gia đình, NSND Lệ Thủy đã tổ chức một không gian ấm áp tình nghệ sĩ, đó là buổi họp mặt đầu xuân, cuộc hội ngộ của nghĩa tình của nghệ sĩ sân khấu cải lương.

Nhiều năm qua, cứ đến thời khắc này, NSND Lệ Thủy lại tất bật chuẩn bị quà Tết để trao tặng những nghệ sĩ nghèo, những đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. 

Hoạt động mang tính truyền thống ấy đã trở thành một "điểm hẹn" thân quen của giới cải lương mỗi độ xuân về, nhất là sau khi bà được Báo Người Lao Động vinh danh "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng", bà đã tổ chức thường niên chương trình trao tặng quà tết cho nghệ sĩ nghèo.

NSND Lệ Thủy giữ lửa nghĩa tình sân khấu mỗi độ xuân về - Ảnh 2.

NSND Lệ Thủy trao quà tặng cho các nghệ sĩ

Lệ Thủy được đồng nghiệp yêu thương

Không ồn ào, không phô trương, buổi họp mặt quy tụ đông đảo nghệ sĩ tên tuổi nhiều thế hệ. Họ đến để chúc Tết nhau, để thắp nén hương tri ân Tổ nghiệp, và để cùng chung tay san sẻ với những phận đời còn lận đận sau ánh đèn sân khấu. 

NSƯT Thanh Nguyệt xúc động chia sẻ: "NSND Lệ Thủy làm việc này âm thầm nhiều năm. Mỗi phần quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng là sự động viên tinh thần vô giá. Nó nhắc chúng tôi rằng sân khấu không chỉ có ánh đèn, mà còn có tình người nghệ sĩ".

NSND Lệ Thủy giữ lửa nghĩa tình sân khấu mỗi độ xuân về - Ảnh 3.

NSND Lệ Thủy và NS Thành Chiến

Nghệ sĩ Hồng Sáp bày tỏ: "Ở tuổi này, điều quý nhất là được gặp lại anh chị em đồng nghiệp, được ngồi bên nhau trong không khí xuân. Nhìn NSND Lệ Thủy tất bật lo cho từng nghệ sĩ khó khăn, tôi thấy ấm lòng và tự hào về truyền thống nghĩa tình của giới cải lương".

Nghệ sĩ Phương Bình cho rằng chính những buổi họp mặt như thế đã giữ cho cải lương một "hồn vía" riêng: "Chúng ta có thể khác nhau về vai diễn, về đoàn hát, nhưng khi Tết đến, tất cả đều chung một mái nhà".

NSND Lệ Thủy giữ lửa nghĩa tình sân khấu mỗi độ xuân về - Ảnh 4.

NSND Lệ Thủy trao tặng quà cho NS Phương Bình

NSƯT Tô Kim Hồng nhấn mạnh: "Đây không chỉ là hoạt động từ thiện. Nó là cách chị Lệ Thủy giữ sợi dây kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ. Người trẻ nhìn vào đó để học cách sống với nghề, sống với nhau".

Còn nghệ sĩ Tài Bửu Bửu thì mộc mạc: "Tết mà được chị Thủy gọi tới họp mặt, nhận phần quà, nghe lời chúc – vậy là đủ đầy rồi. Mấy năm qua tôi bệnh nặng lắm, nhưng cũng ráng đến tham dự và có mặt trong buổi lễ này là một động lực lớn để tôi vượt qua bệnh tật".

Nghệ sĩ Lệ Thủy giữ tình nghệ sĩ

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, truyền thống họp mặt chiều 23 Tết của NSND Lệ Thủy vẫn bền bỉ như một nghi lễ thiêng liêng. Không chỉ trao quà, bà trao niềm tin, trao sự nâng đỡ tinh thần cho những phận đời từng góp tiếng ca, câu vọng cổ cho sân khấu.

NSND Lệ Thủy giữ lửa nghĩa tình sân khấu mỗi độ xuân về - Ảnh 5.

Các nghệ sĩ nhận quà của NSND Lệ Thủy trong ngày họp mặt

"Tôi mong các đồng nghiệp sẽ có một mùa xuân ấm áp, an lành bên cạnh gia đình mình. Từ đó mỗi nghệ sĩ sẽ tỏa năng lượng tích cực, là điểm tựa vững vàng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ noi theo" – NSND Lệ Thủy nói.

Với NSND Lệ Thủy, mùa xuân không bắt đầu từ pháo hoa hay hoa mai nở rộ. Mùa xuân bắt đầu từ ánh mắt rưng rưng của đồng nghiệp khi nhận được sự sẻ chia. Và chính từ những khoảnh khắc ấy, cải lương – loại hình nghệ thuật đã đi qua bao thăng trầm – lại được tiếp thêm một nhịp đập ấm áp của nghĩa tình.