64 giờ nghẹt thở vây bắt nghi phạm giết người

(NLĐO)- Đúng 15 giờ ngày 15-3, lực lượng công an và quân đội tỉnh Nam Định đã truy tìm được quả lựu đạn cất giấu tại nhà nghỉ Kim Cúc (218 đường Điện Biên, TP Nam Định), kết thúc 64 giờ đấu tranh nghẹt thở với nhóm đối tượng nguy hiểm tàng trữ “hàng nóng”.

Theo TTXVN, tối 12-3, Công an Nam Định nhận được tin báo có một nhóm đối tượng mang theo “hàng nóng” như súng bắn hơi cay, lựu đạn… đến thuê phòng tại nhà nghỉ Kim Cúc. Trong số đó có đối tượng Phạm Văn Tới – bị truy nã liên quan đến vụ giết người ngày 11-6-2009 tại khách sạn 325 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12-3, lực lượng trinh sát đã bí mật tiếp cận nhà nghỉ. 13 giờ ngày 13-3, đối tượng thứ nhất rời phòng nghỉ thì lập tức bị các trinh sát khống chế đưa về trụ sở Công an TP Nam Định để khai thác.

Không thấy đồng bọn quay về, các đối tượng liền cử đối tượng thứ hai đi tìm thì tiếp tục bị bắt giữ. Đến 14 giờ ngày 13-3, không thấy đồng bọn quay lại, các đối tượng nghi ngờ và theo dõi qua cửa sổ thì phát hiện lực lượng công an đã bao vây kín khu nhà. Cố tìm đường trốn chạy nhưng không được nên chúng đã đóng cửa cố thủ.

Sau 45 phút thuyết phục, đến 14 giờ 45 phút, hai đối tượng nữa ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, hai đối tượng còn lại đã phải buông vũ khí đầu hàng vào lúc 15 giờ 20 phút cùng ngày.

Tuy các đối tượng đều bị tóm gọn nhưng quả lựu đạn mà chúng đem theo vẫn chưa bị thu giữ. Lực lượng công an phải phối hợp với phòng quân khí - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định dò tìm và thu được quả lựu đạn dưới đáy bể phốt của nhà nghỉ.

Các đối tượng bị bắt gồm: Đặng Anh Tú, Đặng Hữu Nghị (cùng SN 1989, cùng trú tại Bắc Giang); Bùi Văn Nam (SN 1989), Lương Văn Thủy (SN 1986), Phạm Văn Tới (SN 1984, cùng trú tại Thái Bình); Trần Thu Hiền (SN 1979, trú tại TP Nam Định).

Được biết, Phạm Văn Tới mới học hết lớp 9, bỏ nhà đi lang thang và có nhiều thù oán với nhiều đối tượng hình sự khác. Sau khi liên quan đến vụ giết người ở khách sạn Giảng Võ, Hà Nội, Tới đã bỏ trốn, sắm “hàng nóng” để phòng thân. Sau đó, Tới quy tụ được một số đàn em và sống như vợ chồng với Hiền tại khu đô thị Linh Đàm (Hà Nội).