Ba công nhân bị chém ngay trung tâm thị trấn Hóc Môn - TPHCM

Trưa 16-6, 3 công nhân (CN), trong đó có 2 CN Công ty TNHH Kim Đức (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn - TPHCM), đã bị côn đồ chém trọng thương ngay tại trung tâm thị trấn Hóc Môn

Vụ việc trên đã gây hoang mang trong tập thể CN Công ty TNHH Kim Đức, bởi vụ việc xảy ra ngay sau cuộc ngừng việc của tập thể CN (Báo Người Lao Động ngày 16-6 đã thông tin).


Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Phạm Văn Mạnh, một trong 3 nạn nhân, kể lại: “Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16-6, trong quá trình xảy ra tranh chấp giữa một nam CN và ông Tạ Như Hùng, giám đốc công ty, có lời qua tiếng lại dẫn đến va chạm. Bức xúc vì tranh chấp kéo dài, cộng với hành vi trên của lãnh đạo công ty, tôi cùng với 2 đồng nghiệp là Nguyễn Anh Ný và Trương Thị Thúy An quyết định nộp đơn đề nghị các cơ quan chức năng huyện can thiệp, giải quyết.

Trên đường về, khi tôi đến gần quán cà phê Osaka (27/5C Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn) thì bị hai người  lạ mặt đi trên xe Yamaha Jupiter bất ngờ vọt lên và dùng búa chém vào bả vai trái tôi, rồi chém vào anh Toàn, người lái xe chở tôi và cũng là CN cũ của Công ty Kim Đức. Sau đó, hai tên này tiếp tục vọt lên rượt chém liên tiếp vào người anh Ný khiến anh gục xuống tại chỗ. Sau khi ra tay, hai đối tượng phóng ra Quốc lộ 22 tẩu thoát”.


Chiều 16-6, chúng tôi đến Bệnh viện Nhân dân 115 tìm CN Nguyễn Anh Ný (nhà ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn- TPHCM). Nét mặt vẫn còn hoảng sợ, giọng đứt quãng, anh Ný kể lại: “Sau khi rời khỏi Phòng LĐ-TB-XH huyện Hóc Môn khoảng vài chục mét thì bị chém”.


Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Tâm, trực chính Khoa Chấn thương – Chỉnh hình Bệnh viện Nhân dân 115, anh Ný bị đả thương bằng vật sắt nhọn với hai vết thương. Vết thương trên vai trái dài 5 cm, rộng 5 cm, đứt lìa da, cơ. Vết thương thứ hai phức tạp hơn gây gãy hở xương quay tay trái đứt nhiều gân, cơ bàn tay, tổn thương mạch máu, dây thần kinh. Trong chiều 16-6, sau khi phẫu thuật, hiện sức khỏe anh Ný đã tạm ổn định.


Qua tìm hiểu của chúng tôi, trong thời gian diễn ra tranh chấp tại Công ty TNHH Kim Đức, anh Nguyễn Anh Ný - người bị thương nặng nhất - cũng là người thay mặt anh em CN đề đạt nguyện vọng để ban giám đốc xem xét, giải quyết. Trao đổi với chúng tôi, nhiều CN cung cấp thêm một số thông tin khá quan trọng: Chiều tối 15-6, có hai đối tượng lạ mặt lởn vởn trước công ty, hăm dọa sẽ “xử đẹp” nếu CN không trở vào làm việc.


LĐLĐ huyện Hóc Môn cho biết trong 5 ngày tranh chấp, CN hết sức bình tĩnh, không có hành vi manh động nào làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cũng như tài sản công ty. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Hóc Môn điều tra, làm rõ.