Bắt ba đối tượng “giết người vì cái yên xe”
Sau 3 ngày khẩn trương điều tra, truy bắt Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Đội trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đã tóm gọn 3 đối tượng đầu tiên trong nhóm thanh niên đã gây ra vụ giết người chỉ do cái yên xe bị rạch.
Như CAND Online đã đưa, ngày 25/7 anh Nguyễn Hoàng Tùng (26 tuổi, trú tại 58 Hàng Thiếc - Hoàn Kiếm) cùng với bạn là Nguyễn Bảo Long (25 tuổi, cũng ở phố Hàng Thiếc) đến chơi tại phòng trọ của Nguyễn Thị Thảo (30 tuổi, trú ở số 11 ngách 43/98 Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy) do mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên ở đây đã bị nhóm kia đâm chết.
Ngày 28/7/2008, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy có quyết định bắt khẩn cấp đối với Vũ Khánh Tùng (tức Tùng "beng", 25 tuổi, ở Thuỵ Khuê - Tây Hồ), Vũ Thị Mơ (còn gọi là Nhung, 16 tuổi, quê ở Thái Bình, tạm trú tại số 11 ngách 43/98 Trung Kính, Trung Hoà - Cầu Giấy) và Nguyễn Đức Đông (27 tuổi, ở tổ 24 phường Láng Thượng - Đống Đa).
Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan Công an, sau khi anh Hoàng Tùng phát hiện chiếc xe máy PS của mình để ở sân chung của khu nhà trọ đã bị rạch rách yên, Tùng đã đi “tra khảo” các phòng trọ xung quanh.
Khi Tùng lên tầng 2, vào phòng của Vũ Thị Mơ bắt gặp 2 thanh niên khác là Nguyễn Đức Đông, Vũ Khánh Tùng đang ngồi ăn cơm. Hoàng Tùng và Long liền xông vào chửi bới, tra hỏi về chuyện chiếc yên bị rạch.
Hoàng Tùng còn chạy sang phòng trọ của Thảo lấy con dao nhọn sang đe doạ, chém vào tay, lưng của Vũ Khánh Tùng. Còn Long thì dùng chai nước ngọt để khống chế Đông.
Thấy vậy Vũ Thị Mơ đi ra ngoài điện thoại cầu cứu Phạm Quang Tuyên (tức Tuyên "già", 27 tuổi ở phố Pháo Đài Láng - Đống Đa, là bạn của Mơ) đến nhờ giải quyết vụ việc.
Tuyên cùng với 2 đối tượng nữa mang theo dao nhọn đi taxi đến xóm trọ của Mơ. Nhóm của Tuyên xông vào và Tuyên đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực trái của Hoàng Tùng khiến anh tử vong sau đó.
Gây án xong, cả bọn lên xa taxi đi về nhà Tuyên. Tại đây chúng liên lạc lại cho Mơ thì được biết nạn nhân đã tử vong. Tuyên giục Mơ bỏ trốn và dặn nếu bị bắt giữ thì không được khai ra đồng bọn, sau đó cả nhóm bàn nhau ra Bến xe Nước ngầm bắt xe để trốn chạy.
Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt Tuyên và đồng phạm