Bắt được hung thủ sát hại dã man hai vợ chồng trẻ
(NLĐO)- Vào hồi 7 giờ 30 ngày 20-2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc, công an xã Hòa Bình và Công an xã Bảo Bình (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ tên Lý Hải (SN 1975, tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, sống lang thang), hung thủ sát hại dã man vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Lân (SN 1982) và chị Dương Thị Hoàng (SN 1986), ngụ ở ấp 5, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc.
Bước đầu, tên Lý Hải khai nhận, vào tối ngày 16-2, tại nhà riêng anh Nguyễn Ngọc Lân tổ chức nhậu có Châu, Toàn, Tùng và Lý Hải cùng tham gia.Nhậu được nửa chừng thì Lý Hải đi ra rẫy bắt được 3 con chuột về làm thịt nhậu tiếp. Đến 22 giờ cùng ngày, mọi người ra về, anh Lân vào phòng ngủ cùng vợ và con trai tên là (Nguyễn Quang Huy, SN 2005). Riêng Lý Hải (người yêu cũ của vợ anh Lân, ở cùng nhà) ngồi nhậu tiếp hết gần 1 xị rượu nữa.
Vì bị anh Lân rầy la do ghen nhiều lần trước đó nên Lý Hải đi xuống bếp, lấy búa chẻ củi vào phòng ngủ và ra tay chém nhiều nhát vào lưng, đầu, mặt chị Hoàng và anh Lân cho đến chết.
Sau đó, Lý Hải đem búa để lại chỗ cũ, quay lại lấy chăn quấn quanh người chị Hoàng, rồi lấy xe máy (biển số 38-276HE) của mình dắt ra phía sau bếp tẩu thoát.
Hải đến ẩn náu trong rẫy bỏ hoang ở ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai nhưng bị người dân ở đây phát hiện và báo cho cơ quan công an truy bắt.