Bắt "người nhà ca sĩ hải ngoại", lừa tiền tỷ của chùa

(NLĐO)- Mạo danh là người nhà của một nữ ca sĩ hải ngoại chuẩn bị tổ chức đại lễ cho 1 nghìn người tham dự, nhóm lừa đảo đã “mượn” của các sư cô gần 1 tỉ đồng rồi biến mất.

Sáng nay, 14-10, sư cô C. ở chùa P.L (quận 9, TPHCM) phát hiện một tên trong nhóm lừa đảo chùa đang ngồi uống cà phê trên đường số 7, KP.3, P.Tam Bình (Thủ Đức) liền hô hoán rồi cùng người dân bắt giữ giao công an phường.
 
img
 
 2 đối tượng trong nhóm lừa tiền bị bắt ngày 14-10, tại Công an phường Linh Đông.

Ngay sau đó, công an P.Tam Bình đã bao vây nhà trọ số 19 đường số 7 nhằm không để các đối tượng tẩu tán tài sản cũng như trốn thoát.
 
Theo anh Lưu Hoàng Hải (ngụ P.Linh Đông, Thủ Đức) thì vào tháng 4-2010, có 6 người (2 nam, 4 nữ, từ 20 tuổi đến hơn 60 tuổi) đến thuê nhà trọ của vợ chồng anh tại đường 22 P.Linh Đông.
Trong thời gian ở tại đây nhóm này hoạt động tu tại gia và hốt thuốc nam. Đêm 10-10, bất ngờ nhóm này thông báo trả nhà và dọn đi ngay trong đêm.
 
Sáng 11-10, 5 sư cô chùa P.L đến nhà anh Hải tìm nhóm tu này cho biết có một nam thanh niên-trong nhóm, tên Hùng (SN 1986)  thường xuyên đến chùa cúng bái.
 
img
 
Sau khi lừa tiền của chùa, cả nhóm về thuê căn nhà tại phường Tam Bình để lẩn trốn.
 
Trước đại lễ 1.000 năm Thăng Long –Hà Nội, Hùng “khoe” có người nhà là ca sĩ G.L (định cư tại Mỹ) muốn tổ chức đại lễ mời khoảng 1.000 người. Do chưa chuyển tiền về kịp nên Hùng mượn chùa tiền ứng trước. Tin lời, chùa đã gom góp được gần 1 tỉ đồng đưa cho nhóm này.
 
Nhận thấy tính chất phức tạp của sự việc, công an P.Linh Đông đã chuyển các đối tượng cho CSĐT công an Q.Thủ Đức tiếp tục xử lý.