Bị trả thù vì tố cáo tiêu cực?

Ông Nguyễn Quốc Hùng ở khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh từng tố cáo một số tiêu cực tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức- TPHCM. Vụ việc chưa được cơ quan chức năng giải quyết thì sau đó, ông bị một nhóm thanh niên vô cớ đánh gây thương tích

Là một “điểm nóng” liên quan đến vi phạm trong xây dựng, từ lâu phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức-TPHCM có rất nhiều nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Thế nhưng, sai phạm có thể đã không tràn lan như hiện nay nếu như những cảnh báo của người dân không bị coi nhẹ.

Đầu nậu lộng hành, cán bộ thờ ơ

Đầu năm 2008, tại công văn số 4279 gửi UBND TP, Sở Xây dựng TPHCM đã cảnh báo về tình trạng vi phạm xây dựng tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn, ở địa phương này đã “mọc” thêm 1.018 căn nhà (từ nhà cấp 4 đến biệt thự) xây dựng không phép, gây bất bình trong nhân dân. Điều đáng nói, những căn nhà này ngang nhiên “mọc” trước mặt của các cơ quan quản lý nhà, đất tại địa phương. Chính vì thế, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đã chỉ đạo Thanh tra TP làm rõ việc quản lý sử dụng đất và tình trạng vi phạm xây dựng nơi đây.

Trước khi xảy ra vụ việc trên, nhiều người dân đã từng gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng phản ánh tình trạng một số đầu nậu đất lộng hành, trong khi cán bộ địa phương và những người có trách nhiệm liên quan thì thờ ơ. Tuy nhiên, những cảnh báo này đã không được xem xét. Một trong số người dân đã gửi đơn là ông Nguyễn Quốc Hùng, ngụ khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức-TPHCM. Theo đó, tháng 3 - 2005, ông Hùng làm đơn tố giác một số người trong ban điều hành khu phố chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ của mình khi để xuất hiện nhiều căn nhà kiên cố được một số đầu nậu xây dựng trên phần đất nông nghiệp. Chưa hết, trong khi người dân xây nhà ở đây từ rất lâu nhưng không được xem xét để cấp giấy chủ quyền nhà đất thì một số căn xây dựng trái phép như trên lại có giấy chủ quyền. Thậm chí, ông Hùng cho biết mình sẵn sàng đứng ra chỉ từng căn nhà xây dựng trái phép cho cơ quan chức năng kiểm tra, nếu không đúng thực tế thì ông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật... Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên dường như rơi vào quên lãng.

Bị đánh gãy tay phải, giám định thành... tay trái

Sự việc tưởng chừng chỉ dừng ở đó, nhưng bất ngờ tháng 2-2008, ông Nguyễn Quốc Hùng bị một nhóm côn đồ đánh chấn thương nặng. Điều đáng nói, hung thủ là những đối tượng sống trong nhà một đầu nậu mà ông Hùng từng tố cáo. Theo đơn ông Hùng gửi đến cơ quan chức năng, vào lúc 22 giờ ngày 22-2-2008, khi vừa chở vợ về tới nhà, ông Hùng nghe tiếng xe máy gầm rất to trong hẻm. Lúc ấy, cháu bé 2 tuổi là con út của ông chạy ra xem và suýt bị xe máy quệt phải. Sau đó, ông Hùng đến một căn nhà số 78/... thì gặp một người hàng xóm và nói: “Không biết nhà nào có chiếc xe Attila đèn tròn chạy tốc độ cao mà suýt cán con tôi, nếu còn tiếp tục sẽ báo công an xử lý...”. Lúc ấy có một thanh niên đi về hướng ông Hùng, tên này phất tay thì một nhóm thanh niên khoảng 10 tên từ trong căn nhà trên xông ra cầm cây sắt cứ thế đánh thẳng vào đầu và tay ông. Ông Hùng cố gắng thoát thân và trốn vào nhà một người hàng xóm gần đó mới bảo toàn được tính mạng.

Theo giấy chứng nhận thương tích do Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp ngày 3-3, ông Hùng bị gãy tay phải; vùng đầu, lưng, ngực... có nhiều vết sây sát. Theo bản phim và các giấy tờ do ông Hùng cung cấp cho chúng tôi, thì tay phải của ông phải bắt nẹp với 8 con vít bên trong để cố định phần bị chấn thương liên quan. Thế nhưng, ngày 11-3, khi Công an quận Thủ Đức cho trưng cầu giám định về tỉ lệ thương tật của ông Hùng nhằm làm căn cứ xử lý vụ việc trên thì Trung tâm Pháp y (thuộc Sở Y tế TPHCM), sau khi giám định lại cho ra kết quả ông Hùng bị chấn thương phần mềm ở đầu, sây sát vùng ngực; chấn thương gãy tay trái đã được mổ để kết hợp xương (!?). Tỉ lệ thương tật tạm thời 14%.

Ngày 15-11, tiếp xúc với chúng tôi, ông Hùng bức xúc vì không biết tại sao những kẻ đánh ông vẫn không hề bị xử lý theo pháp luật. Liệu giữa sự việc ông tố cáo bọn đầu nậu xây dựng trái phép và trận đòn thù kia có liên quan với nhau? Vì sao các cơ quan chức năng cứ đùn đẩy việc ông tố cáo? Có lẽ các cơ quan chức năng cần vào cuộc để làm rõ.

Trung tướng Nguyễn Việt Thành yêu cầu giải quyết

Ngày 9-6, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương, Trung tướng Nguyễn Việt Thành, đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TPHCM. Văn bản yêu cầu: Sau khi nghiên cứu đơn thư và tài liệu ông Nguyễn Quốc Hùng tố cáo một số cán bộ địa phương cấu kết với gian thương xây nhà trái phép, kinh doanh nhà đất bất hợp pháp, trốn thuế làm thiệt hại tài sản Nhà nước và tìm cách trả thù người tố cáo, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương chuyển đơn trên đến Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TPHCM xem xét và báo cáo kết quả giải quyết cho ban chỉ đạo Trung ương.

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 5 tháng kể từ khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết rất bất bình vì vẫn chưa nhận được phản hồi về kết quả điều tra sự việc.