“Bố già” Big Joey sa lưới pháp luật

Là một trong 5 gia đình mafia khét tiếng ở New York, sau khi các Bố già khác đã ra tòa và đã bị kết án, Joey Bự sắp ra tòa vì tội sát nhân, rửa tiền và buôn lậu. Nếu bị buộc tội, hắn có thể sẽ bị xử án tử hình.

Đại gia đình mafia

Năm nay 61 tuổi, tên thật của Joey Bự là Joseph Massino. Nặng 180 kg, và lại có phong cách hoạt động kiểu mafia ở  Sicile của Ý nên hắn ta có biệt danh là Joey Bự (Big Joey). Trong lĩnh vực bố già, Joey Bự đã từng đụng đầu với Bố già John Gotti vào thập niên 1980. Joey Bự sinh ra và lớn lên tại Brooklyn - nơi mà từ nhỏ, cậu ta chơi thân với Vitale, sau này lớn lên Joey Bự cưới em gái của Vitale là Josephine về làm vợ.

Tại New York, Joey Bự tạo lập khu Casablanca chuyên kinh doanh khách sạn, cà phê, quán bar, thu hút hầu như tất cả giới ông chủ giàu có làm ăn hợp pháp hoặc bất hợp pháp trên thế giới tụ tập về nghỉ ngơi, tìm cách thanh toán đối thủ hay bàn các phi vụ làm ăn.

Theo cảnh sát và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Joey Bự là người rất khôn khéo. Để tạo thế gọng kìm của giới Bố già Mỹ, tại New York, Joey Bự kết nạp 4 gia đình mafia khét tiếng là Vincent Chin Gigante, Peter Gotti, Carmine Junior Persico và Vittorio Vic Amuso. Nơi công khai để  5 gia đình mafia gặp gỡ tất nhiên là Casablanca.

Năm nay 75 tuổi, khi hợp tác với Joey Bự, Gigante cùng 173 thành viên trong đại gia đình chịu trách nhiệm trong lĩnh vực mua bán ma túy tại thị thường Fulton Fish. Peter Gotti là đệ tử trung thành hoạt động dưới trướng của Bố già John Gotti. Sau khi John qua đời, mọi việc của tập đoàn kinh doanh Gotti đều do Peter quản lý. Trước đây, John là đối thủ của Joey Bự, nhưng sau khi Peter nắm hết mọi quyền hành, hai bên hợp tác làm ăn với nhau. Peter được phân công chịu trách nhiệm chuyện rửa tiền, lôi cả 169 thành viên trong gia đình cùng tham gia.

Đối với Joey Bự, Carmine Pelsico được xem như quân sư của mình. Với một bộ óc thông minh, chính Persico là cái gạch nối cần thiết giữa mafia mỹ với mafia Colombia. 116 người trong gia đình của Persico đều có những hoạt động tội ác trong đại gia đình mafia. Năm nay 70 tuổi, cao 1,7 mét, Persico cùng con trai Alphonse Persico biệt danh Allie Boy, là nỗi khiếp sợ của dân mafia cò con Mỹ vì cả hai cha con đều được Josey Bự giao cho trọng trách tìm cách thanh toán đối thủ và kẻ phản bội. Gia đình mafia thứ năm là Vittorio Amuso, được Joey Bự giao cho trọng trách tổ chức những chuyến buôn lậu cocaine từ Colombia và châu Âu qua Mỹ. Năm nay 69 tuổi, Amuso đã nổi tiếng với các chuyến hàng đưa ma túy vào Mỹ trót lọt từ đầu thập niên 1990. 122 người trong gia đình Amuso tham gia những hoạt động phi pháp.

Theo FBI, 5 gia đình mafia hợp thành một tập đoàn tội phạm do Joey Bự lãnh đạo, là nỗi sợ khủng khiếp của dân chúng Mỹ, đồng thời là nỗi lo triền miên của giới chức an ninh Mỹ.

Sa lưới

Giới chức an ninh Mỹ đã nắm rõ mọi hoạt động buôn lậu vũ khí, ma túy, sát nhân và rửa tiền của gia đình do Joey Bự cầm đầu. Với bằng chứng buôn lậu cocaine và giết người, cảnh sát đã bắt Gigante vào cuối thập niên 1990, hiện giam tại nhà tù liên bang ở Missouri, thời gian ở tù là đến năm 2010. Vào đầu năm 2000, sau khi gài một cú rửa tiền, FBI đã bắt Peter với tang vật là 3 triệu USD. Hiện Peter bị giam giữ tại một nhà tù bí mật ở Brooklyn, thời gian ở tù là vĩnh viễn.

Sau khi thay cha, Alphonse điều khiển tập đoàn tội ác của cha một cách xuất sắc. Đến đầu năm 2000, trong khi tiến hành giết 12 đối tượng phải thanh toán, hắn bị FBI bắt tại chỗ. Hiện Alphonse bị giam giữ tại nhà tù ở Lompoc, California, dự kiến sẽ được tha vào năm 2043.

Tuy có ngụy trang cách mấy, Amuso cũng vẫn không thoát được tay FBI. Vào năm 1991, hắn bị bắt tại Pennsylvania, sau đó ra tòa  bị buộc 9 tội, bị xử án tù chung thân không được giảm án.

Trong đại gia đình mafia, chỉ còn lại Bố già Joey Bự - tay xảo quyệt nhất trong giới bố già. Nhờ chạy chọt, nhờ tài ngụy trang, Joey Bự tồn tại cho đến ngày 9-1-2003, trong khi hắn lo chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 60 của mình vào ngày 10-1 tại Casablanca, thì nhân viên FBI ập vào. Hắn bị buộc các tội buôn lậu vũ khí và cocaine, rửa tiền, sát nhân và bắt giam người trái phép. Từ lời thẩm vấn ban đầu, biết không thể nào chối cãi được, hắn đã cúi đầu nhận tội.