Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc sử dụng vệ sĩ là côn đồ?
Có vẻ như anh chàng ca sĩ này thích dùng những tay anh chị, côn đồ làm vệ sĩ cho mình. Sau một loạt vụ lộn xộn có liên quan đến hoạt động biểu diễn âm nhạc của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, điển hình là vụ lùm xùm ở Hải Phòng, khiến cho anh chàng này gần như bị tẩy chay ở thành phố cảng, thì đây là lần thứ hai, anh chàng ca sĩ này có liên quan đến vụ đánh người trọng thương.
Lần thứ nhất ở Kiên Giang hồi tháng 9-2003, khán giả vẫn chưa quên việc một khán giả Kiên Giang đã làm đơn kiện vì anh và bạn gái đã bị người trên xe của Ưng Hoàng Phúc đánh vô cớ chỉ vì… thấy xe ca sĩ Ưng Hoàng Phúc chạy qua đứng lại xem gây cản đường!
Mới đây, đêm 24-11 tại Cần Giờ trong chương trình ca nhạc của một đoàn ca nhạc tự giới thiệu là “Sao đêm”, diễn ra tại sân bóng (ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp) lại xảy ra một vụ chém người mà nạn nhân là một khán giả trẻ và hung thủ được nhận định là vệ sĩ của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.
Theo người nhà của nạn nhân Hồ Văn Trăm (19 tuổi) ngụ tại địa phương trên thì đêm 24-11, Trăm đã đến tham dự đêm nhạc trên vì có sự xuất hiện của các ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Ưng Hoàng Phúc...
Vì quá hâm mộ, nên trước đó khi ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đang biểu diễn đã có một cậu bé lên tặng hoa và hôn ca sĩ đã bị vệ sĩ của ca sĩ này tóm cổ đẩy xuống khỏi sân khấu khá cao.
Sở dĩ những kẻ hành hung được nhận định là vệ sĩ cho Ưng Hoàng Phúc vì khi anh chàng ca sĩ xuống xe, 2 người này đi cặp sát bên hông và tay cầm dùi cui điện. Cũng chính 2 người này đã đưa Ưng Hoàng Phúc ra xe và lên theo để quay về. Vụ việc tiếp diễn khi các ca sĩ được đám đông hâm mộ chờ sẵn ở hậu trường, xô xát đã xảy ra khiến cho ban tổ chức phải dùng loa yêu cầu dân quân xã đến hỗ trợ.
Nhiều khán giả nhỏ tuổi vây quanh ca sĩ đã bị 2 vệ sĩ này dùng dùi cui điện chích vào người. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc lên một chiếc xe màu trắng, còn nhóm H.A.T lên chiếc Landcruiser rời khỏi điểm diễn.
Tuy nhiên, giữa đường Ư.H.P đã xuống xe để đi cùng xe với nhóm H.A.T, chiếc xe chở anh ta quay lại để đón một người trong ban nhạc. Khán giả hâm mộ thấy xe quay lại tưởng có ca sĩ trong đó lại tiếp tục vây, một trong hai vệ sĩ đã xuống xe và không hiểu vì lý do gì mà xông vào đám đông “tả xung hữu đột”. Điều đáng nói là anh ta cầm một con dao dài 50 phân như đã chuẩn bị sẵn trước đó và chém tán loạn khiến cho ít nhất 3 người bị chém trúng.
Một cậu bé ở tại Nhà mở của xã bị chém rách áo, một cậu bé khác tránh kịp nên chỉ bị chém trúng tóc, riêng Hồ Văn Trăm đứng gần đó bị chém nặng nhất và mặc dù đã bỏ chạy vẫn bị tên vệ sĩ kia rượt theo để chém tiếp. Người dân ở xã Tam Thôn Hiệp quá bất bình vội báo với công an xã, nhưng lúc đó những tên côn đồ đã lên xe chạy mất. Ngay lập tức, Công an xã Tam Thôn Hiệp điện báo cho Công an xã Bình Khánh chặn xe chở ca sĩ ở phà Bình Khánh.
Tuy cả nhóm ca sĩ, bầu show bị giữ lại nhưng 2 kẻ côn đồ đã thuê 1 chiếc phà nhỏ để trốn. Theo công an xã Tam Thôn Hiệp thì ông bầu Quang Huy của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đầu tiên chối không biết 2 kẻ đó là ai, nhưng sau khi nghe nói nạn nhân bị thương không nặng liền cam kết 2 ngày sau sẽ giao nộp 2 tên vệ sĩ đó.
Về phần nạn nhân là Hồ Văn Trăm do bị thương nặng và mất máu quá nhiều nên ngay trong đêm đó đã được trạm y tế xã chuyển lên thành phố để điều trị tại Trung tâm chấn thương chỉnh hình. Trăm đã bị chém nhiều nhát, đứt dây thắt lưng, dứt gân ở khuỷu tay phải, rách cơ ở bắp tay trái và rách phần lưng. Ngày 25-11, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình đã phải quyết định mổ nối gân cho nạn nhân.
Hiện Trăm vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện này và còn rất yếu.Trăm vừa đi học vừa là nhạc công chuyên đàn cho các đám cưới trong huyện. Gia đình Trăm rất lo vì cánh tay bị tổn thương sẽ khó mà tiếp tục đàn được nữa… Riêng 2 kẻ du côn đến nay vẫn biệt tích mặc dù ông bầu của ca sĩ Ư.H.P đã hứa sẽ giao nộp cho công an sau 2 ngày.
Đây không phải là lần đầu tiên và chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng những sự việc như vậy xảy ra. Những kẻ côn đồ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, tuy nhiên việc ông bầu, ca sĩ sử dụng những kẻ côn đồ làm vệ sĩ thiết nghĩ cũng phải chịu trách nhiệm. Để sự việc diễn ra nhiều lần như vậy, không biết cơ quan chức năng nghĩ gì? Và liệu với những gì xảy ra ca sĩ này có xứng đáng nhận sự hâm mộ từ khán giả?