Cảnh báo phá rừng lại chở gỗ lậu
Người từng viết loạt bài cảnh báo nạn phá rừng lại là chủ nhân một lô gỗ hiếm bị lực lượng tuần tra phát hiện
3 giờ sáng 4-12, Đội Kiểm tra liên ngành tỉnh Hà Tĩnh trong lúc tuần tra phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển gỗ trái phép gồm 87 phiến, từ nhóm 4 đến nhóm 8, tương đương với 17 m3 gỗ quý. Sau khi lập biên bản, lực lượng liên ngành mới biết chủ nhân lô gỗ quý hiếm này có thể là một nhà báo xưng danh Minh Hải.Dùng nghiệp vụ báo chí để tính toán lợi riêng
Minh Hải là người từng có nhiều bài báo phản ánh “tiếng kêu cứu của đại ngàn” và “thức tỉnh lương tri người dân: Hãy cứu lấy rừng” trên báo T.M. Vụ việc nhanh chóng được lực lượng liên ngành mà trực tiếp là Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh làm rõ. Kết quả cho thấy, thời gian không lâu trước đó, nhà báo xưng danh Minh Hải đã về công tác dài ngày tại Hà Tĩnh và có nhiều bài viết “tâm huyết” cảnh báo tình trạng chặt phá rừng, buôn bán vận chuyển gỗ trái phép trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, bằng cách vừa tìm tư liệu vừa tạo dựng quan hệ, Hải nắm được nhiều điểm yếu của lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Vậy là một mặt vừa viết bài kêu gọi lương tri con người thức tỉnh, mặt khác Hải sử dụng ngay các tư liệu chưa công bố làm... tư liệu riêng để “khống chế” lực lượng kiểm lâm. Kết quả xác minh cho thấy, đã có lần Hải xòe toàn bộ số ảnh chụp cảnh tập kết gỗ lậu sau đó “xin ý kiến” cán bộ kiểm lâm liệu có nên đăng hay không và nếu đăng thì nên đăng bức ảnh nào (?!). Kiểu “xin ý kiến” này khiến nhiều kiểm lâm viên muốn không bị đăng lên báo phải rảnh tay hơn với nhà báo Minh Hải.
Tiếp tay cho lâm tặc
Với cách “thỉnh thị” theo kiểu gây áp lực nói trên, Minh Hải đã xin được một bức thư tay cho phép vận chuyển gỗ từ Hương Khê về thị xã Hồng Lĩnh. Bức thư tay này do đích thân Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh Trần Khắc Phú ký và đóng dấu.
Tờ “giấy thông hành” được Hải dùng làm phương tiện thu gom gỗ khai thác trái phép trong dân và gỗ của các đầu nậu ở thị trấn Hương Khê vận chuyển về xuôi. Đây là lượng gỗ trôi nổi được Hải phát hiện trong quá trình điều tra viết bài đăng trên báo T.M hồi tháng 9-2006 như phóng sự Hương Khê - Gỗ tặc, ký sự dài 2 kỳ Máu của rừng vẫn đổ và Cuộc chiến không cân sức... khiến không ít người dân Hà Tĩnh giật mình lo ngại trước tình trạng mất mát và bày tỏ sự thán phục Minh Hải, một người con của đất Nghi Xuân, Hà Tĩnh dám “dũng cảm, công minh”, đưa vấn đề bức xúc lên công luận.
Theo ông Nguyễn Xuân Hoa, Đội phó Đội kiểm tra liên ngành, thì đây là vụ vận chuyển gỗ trái phép lớn nhất đi qua địa bàn huyện Hương Khê bị phát hiện từ trước tới nay. Những loại gỗ mà Minh Hải chủ mưu vận chuyển thuộc loại cực kỳ quý hiếm, có những loại gỗ phải vào sâu trong đại ngàn mới khai thác được.
Được biết, nhà báo Minh Hải khai nhận đi mua gỗ về làm nhà (?). Nhưng đây là loại gỗ quý hiếm, cấm khai thác trái phép, việc mua bán vận chuyển của Hải là trái phép và tang vật đã bị tạm giữ.
Hiện lực lượng liên ngành đang khẩn trương hoàn tất việc xác minh, chuyển cơ quan chức năng làm rõ.