Câu nói đùa tai hại
“Từ lúc bị cáo bị bắt cho đến khi vụ án được đưa ra xét xử, gia đình bị cáo không hay biết nên không ai đến thắp cho bị hại nén hương cũng như bồi thường thiệt hại” - bị cáo N.V.T (46 tuổi) phân bua với HĐXX.
Cưới nhau được 2 năm, vợ ông T. phát hiện bị bệnh gan. Gia đình nghèo khó, vợ chồng ông T. đành phó mặc cho số phận. Không lâu sau đó, vợ ông T. ra đi... Buồn chán, ông T. rời quê Trà Vinh đi phiêu bạt khắp nơi với đủ nghề rồi chọn TPHCM làm điểm dừng chân với công việc thợ hồ. Nhỏ người, ít nói nhưng ông được bạn bè yêu mến bởi không ngại khó, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong số công nhân, ông T. chơi thân với anh L.V.M. (36 tuổi). Mỗi lần về thăm nhà ở Tiền Giang, anh M. hay rủ ông T. về theo, cả gia đình M. cũng quý ông.
Tối 19-1-2010, sau khi nhận tiền tạm ứng của chủ thầu, ông T. và anh M. cùng một số công nhân tổ chức uống rượu tại công trình. Trong lúc nhậu, anh M. làm rơi điện thoại xuống đất nhưng không biết, ông T. nhặt giấu vào túi quần với mục đích để anh M. đi tìm. Bỗng dưng điện thoại của anh M. reng trong túi quần ông T., anh M. yêu cầu trả lại. Đùa dai, ông T. dây dưa không đưa và bấm điện thoại gọi cho vợ anh M. nói:“Chồng em trên này có bồ nhí”. Sợ vợ nghĩ bậy, anh M. lớn tiếng trách móc ông T. Lời qua tiếng lại, hai bên đánh nhau nhưng được các công nhân can ngăn, đuổi ông T. về chòi. Một lúc sau, ông T. liêu xiêu cầm dao qua chỗ anh M. tiếp tục gây sự. Anh M. lấy một khúc gỗ dọa sẽ đánh nếu ông T. tấn công nhưng ông T. vẫn tiến tới giật khúc gỗ đánh vào đầu anh M. gây chấn thương sọ não và tử vong sau đó.
Tại phiên tòa sơ thẩm, vợ anh M. nói: “Thấy ảnh nghèo tôi cũng không đòi tiền bồi thường thiệt hại, chỉ mong được nhận lại chi phí mai táng...”. Chị cho biết anh M. là lao động chính, mất anh, chị một mình bươn chải nuôi đứa con trai mới 3 tuổi. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo T. quay xuống xin lỗi gia đình người bạn chí cốt và hứa: “Tôi sẽ tìm mọi cách nhắn mẹ bán đất để bồi thường cho chị nuôi cháu trưởng thành”.
Do có một phần lỗi nhỏ của bị hại, HĐXX đã tuyên phạt N.V.T. 14 năm tù về tội giết người.