Chú “bắt cóc”... cháu ruột!
Bước đầu có thể khẳng định đây không phải là vụ “bắt cóc” trẻ em mà thực chất là vụ việc tranh giành nuôi con sau khi ly hôn
Chị Huỳnh Thị Yến (SN 1981), kế toán Công ty Môi trường Đô thị Quảng Nam, cho biết: Sáng 12-7, chị gửi con tên Nguyễn Hoàng Minh Phước (15 tháng tuổi) cho mẹ (bà ngoại của cháu) ở thôn 3, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành (Quảng Nam) trông giữ. Đến 10 giờ cùng ngày, bà ngoại báo tin cháu Phước đã bị “bắt cóc” (Báo NLĐ đã thông tin).
Theo lời bà ngoại cháu kể lại, khoảng gần 9 giờ sáng 12-7, có 2 thanh niên đi xe máy đến nhà bà chơi và nói là chú của cháu Phước. Sau đó, 2 thanh niên này xin bà cho bồng cháu ra quán mua sữa. Bà không đồng ý. Nhưng khi bà quay ra phía sau nhà thì cả 2 thanh niên này đã bồng cháu lên xe phóng đi mất.
Thượng tá Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho biết: Bước đầu có thể khẳng định đây không phải là vụ “bắt cóc” trẻ em mà thực chất là vụ việc tranh giành nuôi con sau khi ly hôn của chị Huỳnh Thị Yến và người chồng cũ là anh Nguyễn Thành Long, trú tại thôn 7, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Theo lời tường trình của chị Yến, chị Yến và anh Long đã ly hôn cách đây 4 tháng, chị Yến được nuôi cháu Nguyễn Hoàng Minh Phước. Hai thanh niên được cho là lạ mặt đến “bắt cóc” cháu Phước chở đi là hai người em ruột của anh Long. Trong ngày 13-7, chị Yến ra nhà chồng ở Quế Phú để tìm con thì anh Long không có ở nhà. Chị Yến khẳng định anh Long đã đưa cháu Phước vào TPHCM.
Cơ quan công an huyện sẽ điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.