Côn đồ đánh người, đập phá nhà
Mâu thuẫn nhỏ trong quan hệ làm ăn, một doanh nghiệp bị côn đồ tấn công, hủy hoại tài sản.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nội thất Gia Đình (quận Phú Nhuận, TP.HCM), trong vòng năm ngày (từ ngày 6 đến 10-3) một nhóm côn đồ đã năm lần kéo đến công trình xây dựng trụ sở chi nhánh công ty tại ấp Cây Đa (xã Tân Phú Trung, Củ Chi) đe dọa và đập phá tài sản. Nghiêm trọng nhất là vào đêm 10-3, có ba công nhân bị đánh bằng ống sắt. Nhóm côn đồ tuyên bố “cấm bà Thảo xây dựng nhà xưởng, nếu không nghe lời sẽ bị chém”.
Giận chủ, đập phá công trình!
Trước đó, ngày 9-3, hơn 40 người mang theo mã tấu, ống và búa xông vào đập phá bức tường vừa xây (cao 2,5 m, dài 40 m) của công ty. Thấy nhóm người này quá hung hăng nên những công nhân có mặt tại công trường không dám phản ứng.
Bà Thảo cho biết bà ký hợp đồng với ông ĐV, chủ một doanh nghiệp chuyên san lấp mặt bằng tại Củ Chi, để san lấp lô đất hơn 4.000 m2 xây dựng chi nhánh tại ấp Cây Đa. Trong quá trình san lấp, thỉnh thoảng ông V. lại cho xe ben tới xúc đất vừa đổ xuống đi đổ công trình khác. Có lúc ông V. huy động gần 10 xe ben vào xúc đất nên bị bà Thảo phản đối.
Ngày 6-3, Thanh tra xây dựng xã Tân Phú Trung đã kiểm tra, lập biên bản một xe xúc đất tại điểm xây dựng chi nhánh Công ty Nội thất Gia Đình.

Tường rào của Công ty Nội thất Gia Đình vừa mới xây lên đã bị đập vỡ. Công nhân Trần Văn Tài bị chém một nhát trên đầu (ảnh nhỏ). Ảnh: VÕ BÁ
Trong đơn tố cáo gửi Công an huyện Củ Chi, bà Thảo khẳng định: “Nhóm người đến chi nhánh công ty ngang nhiên đập phá tài sản do ông T. kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn xã cầm đầu. Chính ông T. dọa chém làm công nhân bỏ chạy tán loạn. Bà Nguyễn Thị Lan (mẹ bà Thảo) bị giật một điện thoại di động và 1 triệu đồng. Khi công an xã can thiệp, các tay côn đồ cầm hung khí kịp thời tẩu thoát, riêng ông T. vẫn nhởn nhơ”.
Đánh, chém người lúc nửa đêm
Chiều 12-3, chúng tôi đến hiện trường, đó là lán trại che tạm cho công nhân thi công nhà xưởng. Trên tấm phản gỗ và đồ đạc trong lán còn vết máu đã khô. Nguyễn Công Hoan (quê Phú Yên) kể lại: “Nửa đêm, đám đông phá cửa tràn vào bao vây lán. Họ đánh thức các công nhân dậy rồi hỏi: “Bà chủ tụi bay đâu?”.
Khi nghe trả lời bà Thảo vắng mặt, lập tức chúng đe dọa nếu người nào la lên hay gọi điện thoại ra ngoài sẽ bị chém chết. Sau đó hai người kèm anh Tài (một công nhân quê Châu Thành, Tiền Giang) lôi ra chỗ khuất đánh đập.
Anh Tài bị đấm đá vùng ngực, bụng ngất xỉu tại chỗ rồi bị chém một nhát vào đầu, khâu gần 20 mũi. Riêng Hoan bị đánh bằng ống sắt nên bị đa chấn thương, ói mửa và choáng liên tục.
Một công nhân trẻ tên là Khỏe bị đánh đau quá khóc lóc van xin vẫn bị đánh. Sáng hôm sau, Khỏe vội vàng về quê, không dám quay lại công trình.
Tiếp xúc với chúng tôi, một số người dân xã Tân Phú Trung tỏ ra phẫn nộ trước hành vi côn đồ trên, đồng thời bức xúc trước việc những kẻ đánh người, hủy hoại tài sản doanh nghiệp vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Trần Văn Hon, Trưởng Công an xã Tân Phú Trung, cho biết: “Công an xã đang làm rõ vụ việc. Chúng tôi đã lấy lời khai các công nhân bị hành hung và báo cáo vụ việc về công an huyện. Tuy nhiên còn phải chờ nạn nhân bình phục mới tính mức độ tỉ lệ thương tích để xác định khởi tố vụ án hay không”.