Côn đồ lại vào nhà chém người

Nhóm côn đồ này không cần đeo khẩu trang giấu mặt và lững thững đi bộ. Sau khi xuống tay chém người dã man, cả nhóm cầm hung khí đủng đỉnh đi vào hẻm rồi biến mất

Công an quận Thủ Đức - TPHCM ngày 15-5 đã bước đầu xác định được lai lịch, nơi cư ngụ và đang truy bắt nhóm côn đồ ngang nhiên xông vào nhà số 7/44 đường 41, phường Linh Đông, quận Thủ Đức cố sát các thành viên gia đình này, khi họ đang bận rộn, bối rối lo việc tang ma.

Cuộc đánh chém làm ông Nguyễn Minh Cường (42 tuổi, thương binh cụt một chân, là anh trai chủ nhà, ngụ quận Bình Thạnh), bị đứt gần lìa cánh tay trái và bị nhiều vết thương trên lưng. Hiện ông Cường vẫn đang cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh N.M.T, chủ nhà, kể lại: “Lúc đó khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13-5, sau khi chôn cất cha tôi, cả gia đình cùng ngồi trong sân nhà để bàn công chuyện. Bất ngờ một nhóm thanh niên độ tuổi từ 20-30 đi bộ từ trong hẻm kế bên hông phải nhà tôi ập vào. Trên tay chúng lăm lăm mã tấu và kiếm Nhật, không nói lời nào mà xông bừa vô đâm chém loạn xạ”. Quá bất ngờ nên cả nhà anh T. hơn 10 người bỏ chạy tán loạn. Nhiều người nhanh chân chạy vào bếp nhưng vẫn bị bọn côn đồ say máu đuổi vào tận nơi để đâm chém tiếp. Anh Nguyễn Minh Hải (20 tuổi, cháu anh T, nhà ở quận Gò Vấp, đến đưa tang ông nội) cũng bị chúng chém tới tấp. Rất may Hải chụp được chiếc máy cassette đưa lên đỡ kịp.

Không may mắn như những người khác trong gia đình, ông Nguyễn Minh Cường do bị cụt chân không chạy được nên dù đã cố lách người vào con hẻm bên hông trái nhà nhưng vẫn bị một thanh niên vung kiếm Nhật chém từ trên đầu xuống. Theo phản xạ, ông Cường đưa tay trái lên đỡ và bị chém gần như đứt lìa cánh tay.

Khi chúng tôi hỏi gia đình có gây thù oán với ai không, anh T. cho biết: “Có thể chị gái tôi có mâu thuẫn về tiền bạc với ai đó nên bị trả thù”.

Cũng theo lời kể của T., lúc ập vào nhà anh, bọn côn đồ rất liều mạng. Chúng không cần đeo khẩu trang để giấu mặt và lững thững đi bộ. Sau khi xuống tay chém người dã man, cả nhóm cũng không cần bỏ chạy mà cầm mã tấu và kiếm Nhật đủng đỉnh đi vào hẻm rồi biến mất!